“Phù thủy toán học” Huy Hoàng hạ gục “Thần đồng toán logic” Nhật Bản tại Siêu trí tuệ VN

Châu Anh Chủ nhật, ngày 19/01/2020 09:58 AM (GMT+7)
Sau khi bị Kaito Mori dẫn trước với tỉ số 3 – 0, Huy Hoàng lấy lại phong độ, thay đổi chiến thuật. Nhờ vậy, anh đã giành được chiến thắng cuối cùng trước một đối thủ thông mình, dày dặn kinh nghiệm thi đấu.
Bình luận 0

Tối 18/1, tập 13 Siêu trí tuệ Việt Nam chính thức lên sóng HTV2 trong sự chờ đợi của khán giả. Trong tập này, người xem không thể rời mắt khỏi màn đối đầu căng thẳng đến từ hai thành viên cuối cùng của Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam và hai đối thủ “nặng ký” đến từ Nhật Bản: Huy Hoàng – Kaito Mori, Tuấn Phi – Takeru Aoki.

Huy Hoàng được mệnh danh là “Phù thủy toán học”, “Cỗ máy mã hóa số nguyên tố”. Ở vòng thi “Lộ diện” anh khiến dàn giám khảo và khán giả phải thán phục với phần thể hiện của mình trên sân khấu. Đến vòng “Lộ diện”, Huy Hoàng hạ gục cậu bạn thân Việt Hoàng trong thử thách có độ khó không tưởng mang tên “Logic tung hoành”.

img

Đối thủ của Huy Hoàng trong tập này là Kaito Mori đến từ trường Đại học Tokyo – một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất tại Nhật Bản. Hiện tại, anh đang theo học chuyên ngành luật. Trước đây, Kaito Mori từng giành chiến thắng vẻ vang và khiến nhiều người phải trầm trồ tại Siêu trí tuệ Trung Quốc.

Từng gặp Kaito Mori tại Siêu trí tuệ Trung Quốc, giám khảo Vương Phong kể lại khi đó, nam thí sinh này đối đầu với một người được mệnh danh là “Cao thủ toán học”. Trên đấu trường, người này không thua bất kỳ ai trừ Kaito Mori. Giám khảo Vương Phong nhận định: “Kaito Mori là một người thực sự lợi hại. Vì vậy, bất cứ ai gặp phải Mori, tôi phải gửi lời chúc may mắn đến người đó”.

img

Vị giám khảo người Trung Quốc nhấn mạnh thử thách của Huy Hoàng và Kaito Mori trong đêm thi này, yếu tố tốc độ và chính xác đều rất quan trọng. Bởi nếu nhanh nhưng kết quả không chính xác, thí sinh đó sẽ phải nhường điểm cho đối thủ.

Thử thách dành cho Huy Hoàng và Kaito Mori là “Logic tung hoành”. Hai tuyển thủ vừa quan sát con số trong các ô màu được xếp theo chiều dọc và chiều ngang vừa suy luận logic để tìm ra con số trong ô màu được để trống. Độ khó của đề bài lần này khó hơn gấp nhiều lần so với đề bài mà Huy Hoàng – Việt Hoàng nhận được tại vòng “Tuyên chiến”.

img

Trước khi Huy Hoàng bước vào phần thi với đối thủ Kaito Mori, Tóc Tiên động viên: “Chị chúc em đúng như câu hát: Tôi đây thật kiên cường! Mong Huy Hoàng thật kiên cường trong phần thi này”. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam có niềm tin rằng Huy Hoàng sẽ làm nên kỳ tích tại phần thi này. Trong khi đó, MC Lại Văn Sâm cho rằng nam thí sinh này khó thắng được Kaito Mori bởi chàng trai Nhật Bản này là người rất giỏi, từng có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong quá khứ.

Ở hai lượt thi đấu đầu tiên, do áp lực khi gặp đối thủ đáng gờm, Huy Hoàng bị Kaito Mori dẫn trước 3 – 0. Đến lượt thi đấu thứ ba, Huy Hoàng dần lấy lại phong độ, đưa ra đáp án chính xác, san bằng tỉ số. Bước đến lượt thi thứ tư, Huy Hoàng vươn liên dẫn trước với tỉ số 7 – 3. Để chiến thắng thêm phần thuyết phục, nam thí sinh tài năng này giải thích rõ ràng quy luật của từng dãy số.

img

Ở lượt thi đấu cuối cùng, Huy Hoàng quyết tâm không “ngủ quên trên chiến thắng”. Bởi, chỉ cần Kaito Mori thắng ở lượt thi này, anh sẽ xoay chuyển tình thế, giành chiến thắng cuối cùng. Không khí tại trường quay trở nên căng thẳng hơn khi cả Huy Hoàng và Kaito Mori cùng đưa ra đáp án trong thời gian 2 phút 15 giây. Dựa trên số sao trên đồng hồ bấm giờ, Kaito Mori là người giành quyền ưu tiên đưa ra đáp án trước.

Tuy nhiên, ở phần thi quan trọng này, đứng trước đối thủ thông minh, tài năng như Huy Hoàng, Kaito Mori đã có sai lầm. Vì vậy, đáp án anh đưa ra không chính xác. Điều này đồng nghĩa với việc Huy Hoàng giành được chiến thắng với tỉ số 12 – 3. Chiến thắng của Huy Hoàng trước một thần đồng bộ môn toán logic đến từ Nhật Bản khiến dàn giám khảo và khán giả Việt Nam vô cùng tự hào.

img

img

Bị hạ gục trước “Phù thủy toán học” của Việt Nam, Kaito Mori chia sẻ: “Vào phút cuối, tôi đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Đáp án là 3465 nhưng tôi quên viết số 3 mà chỉ viết 465 rồi vội bấm chuông. Thế nên tôi cảm thấy rất tiếc vì đã để thua cuộc. Ngày hôm nay, tôi thua cuộc có lẽ do quá vội vàng và đối thủ cũng quá xuất sắc. Sau cùng, tôi càm thấy đây là trận đấu rất tuyệt vời. Xin cảm ơn!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem