Phước Cần Thơ - cầu nối của những tấm lòng nhân ái đất miền Tây

Thứ ba, ngày 15/12/2020 13:55 PM (GMT+7)
Nhiều người bảo anh Nguyễn Thắng Phước là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, anh chỉ cười và nghĩ đến con đường mình đã chọn là làm việc thiện giúp đời.
Bình luận 0

Được mọi người biết đến với nghệ danh Phước Cần Thơ, chàng trai nhiệt huyết sinh năm 1988 này chưa bao giờ thôi tích cực khi có ai hỏi đến những gì anh đang làm. Dấn thân vào con đường làm Youtuber, nhưng thực sự các kênh truyền thông xã hội chỉ là công cụ để anh hoàn thành những ước muốn cao cả của mình.

img

Sinh ra và lớn lên tại mảnh Đất Cần Thơ xinh đẹp, Phước thấu hiểu hơn ai hết cuộc sống của bà con đang diễn ra như thế nào. Người ta cứ tưởng làm Youtube bây giờ là phải xài toàn đồ hiệu, khoe cuộc sống sang chảnh, đến những nơi xa hoa lộng lẫy mới thành công được. Nhưng Phước Cần Thơ lại khác, anh chọn cho mình con đường giản dị và cũng vô cùng ý nghĩa để chạm tay được vào Nút Bạc Youtube.

img

Em Trúc, em Nguyên, em Nhung, mẹ con em Lợi,... không thể nào mà nhớ hết được những cái tên mà Phước Cần Thơ đã ra tay giúp đỡ. Những gì mọi người nhìn thấy trên clip chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong cuộc hành trình tìm đến những mảnh đời, kêu gọi quyên góp và trực tiếp giúp bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà anh vẫn làm suốt bao năm nay.

img

Anh Phước tâm sự là giờ nhiều người biết đến, cũng có người nảy sinh lòng tham, giả danh anh rồi giả số tài khoản để lấy tiền quyên góp của bà con. Anh buồn lắm, mình chỉ dùng đúng một số tài khoản và mọi thu chi đều rất minh bạch, quay lại clip để các mạnh thường quân cùng chung vui. Làm từ thiện mà không có cái tâm thì dễ sa ngã, nên anh rất buồn vì nhiều người lợi dụng uy tín của mình chuộc lợi cá nhân.

img

Khi được hỏi về lý do từ đâu mà anh quyết định là Youtube về những bà con miền Tây khổ cực, Phước trả lời rằng anh nghĩ đang giản lắm, cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì ghi nhận lại nó như vậy, chia sẻ với mọi người để cùng đồng cảm. Chúng ta nhiều khi cứ tìm kiếm tình yêu từ những nơi xa vời mà quên rằng tình yêu bà con xóm giềng, gia đình, đồng bào mới chính là thứ đáng quý nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem