Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng

Ngọc Mi (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 30/01/2021 11:23 AM (GMT+7)
"Vĩnh biệt ông, người cha, người thầy kính yêu", ca sĩ Thanh Lam gửi lời tiễn biệt NSND Trung Kiên. Cô cũng có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để cùng người thân, đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ gạo cội về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bình luận 0
Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Zing)

NSND Trung Kiên trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 27/1. Ông qua đời vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi. Sáng nay (30/1), đám tang NSND Trung Kiên được diễn ra. Lễ viếng của bố ruột nhạc sĩ Quốc Trung diễn ra từ 9h đến 10h30 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Được biết, trong cáo phó, nhạc sĩ Quốc Trung có đưa ra lưu ý là gia đình không nhận vòng hoa và tiền phúng viếng. 

"Sự hiện diện của quý vị tại tang lễ cùng sự chia sẻ mất mát với gia đình đã là điều quý trọng nhất với chúng tôi. Tuy nhiên, ban tổ chức lễ tang và gia đình vẫn chuẩn bị sẵn một số vòng hoa mẫu để phục vụ theo yêu cầu của người đến viếng. Những người ở xa không có điều kiện dự lễ tang chỉ cần gửi cho ban điều hành băng tang có ghi nội dung hoặc thiệp chia buồn. Chúng tôi sẽ gắn lên vòng hoa, đọc tên và đưa vào viếng", nhạc sĩ Quốc Trung đưa ra thông báo trong tang lễ của bố ruột - NSND Trung Kiên.

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

"Vĩnh biệt ông, người cha, người thầy kính yêu. Cái tên của hai cháu Thiện Thanh và Đăng Quang, ông đã tin yêu dành tặng. Các cháu sẽ khôn lớn, trưởng thành để ông ra đi với nụ cười trong tim", ca sĩ Thanh Lam gửi lời tiễn biệt NSND Trung Kiên. (Ảnh: Vietnamnet)

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ có mặt từ sớm để cùng các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp lo hậu sự cho NSND Trung Kiên.

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương và rất nhiều thế hệ học trò luôn coi NSND Trung Kiên là một tượng đài. (Ảnh: Zing)

Chia sẻ với báo Dân Việt, ca sĩ Tùng Dương và rất nhiều thế hệ học trò luôn coi NSND Trung Kiên là một tượng đài, một người uyên bác trong kỹ thuật thanh nhạc cổ điển. 

"NSND Trung Kiên còn là một người thầy tận tụy và khắt khe để học trò thành tài và để chọn lựa con đường đúng đắn. Chính vì ông đòi hỏi cao nên ông mới khắt khe với mọi người như vậy. Phương pháp dạy của ông là chuẩn mực nhất. Ông đặc biệt ít khen, ông chỉ chê thôi và với học trò những lời chê rất quý báu. Để chúng ta đối mặt với sự thật, vươn lên thì phải là lời góp ý và lời chê thẳng thắn của thầy cô chứ không phải là những lời vuốt ve", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

NSND Thu Hà và những người thân trong gia đình không kìm được cảm xúc trong giây phút tiễn biệt người chồng, người cha, người ông đáng kính về cõi vĩnh hằng.

img
img

NSND Trung Kiên được hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ. Sau đó, cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại công viên Nghĩa trang Lạc Hồng viên vào hồi 13h ngày 31/1/2021.

Thiện Thanh - con gái ca sĩ Thanh Lam đã có những chia sẻ xúc động về ông nội - NSND Trung Kiên trên trang cá nhân. "Ông ơi! Con cảm ơn ông vì yêu thương con nhiều đến thế. Hẳn ông đã yêu thương con rất nhiều, mới có thể kiên cường cố gắng đợi con xong hết mọi việc ông mới đi...

Con và mọi người đã cùng nhau hoàn thành nguyện vọng của ông, cùng tạo nên một kỷ niệm thật đẹp, chỉ tiếc nhất là ông, người háo hức nhất, mong chờ nhất, lại không ở bên con và gia đình ngay lúc đấy. Chỉ nghĩ đến thôi là con đau quặn lòng lại. Con đã kịp báo cáo lại với ông, chắc ông cũng nghe thấy được nên cũng yên tâm rồi đúng không ạ.

Con thật hãnh diện vì được làm cháu nội của ông, được nghe ông ru ngủ, được ở bên ông, và được ông yêu thương nhiều đến như vậy. Con sẽ phải thật cố gắng để giữ gìn hạnh phúc mà ông đã vun đắp cho con, để ở một nơi nào đó, ông sẽ thật yên tâm và cảm thấy hạnh phúc. 

Đã đến lúc ông được nghỉ ngơi, không phải đau đớn, không phải mệt mỏi nữa rồi. Con chào ông, yêu thương ông thật nhiều", con gái ca sĩ Thanh Lam viết.

Phút cuối tiễn biệt NSND Trung Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.

Hình ảnh Thiện Thanh bên ông nội - NSND Trung Kiên.


NSND Trung Kiên sinh năm 1939 tại Kiến Xương, Thái Bình. Ông là con trai của nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới. Ông là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc đỏ, thính phòng nói riêng, thể hiện thành công những nhạc phẩm bất hủ như: Đất nước trọn niềm vui, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người...

NSND Trung Kiên từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Trong sự nghiệp giảng dạy, ông là giáo sư, thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh, Phương Nga, Bích Hồng...




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem