Phút trải lòng của người vợ sau khi chồng vào tù

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 08:21 AM (GMT+7)
"Chỉ thoáng nhìn thấy ông ấy vung chiếc dao ra rồi sau đó tôi bất tỉnh không nhớ gì nữa” - bà D hồi tưởng lại ngày bà bị chồng vung chém 3 nhát dao chí mạng.
Bình luận 0
Gần một năm sau khi xảy ra vụ “thảm án” khiến cả khu phố bàng hoàng nay đã rơi vào quên lãng nhưng những hậu quả nó để lại cho người phụ nữ “tảo tần” một đời vì chồng vì con luôn giật mình thảng thốt khi kể về người chồng “dã thú” của mình.

Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi tìm về căn nhà khang trang là nơi ở của gia đình bà P.T.A.D. (SN 1962) nằm trên phố Bà Triệu, TP.Hội An, Quảng Nam khi trời đã về chiều.

Theo những người hàng xóm của bà D. thì suốt nhiều tháng nay căn nhà luôn đóng cửa im lìm, vắng người ra vào. Sau nhiều lần gõ cửa liên tục chờ đợi chúng tôi mới thấy bóng dáng người phụ nữ “tiều tụy”, khuôn mặt lộ vẻ buồn phiền ra mở cửa.

Cô P.T.A.D. đang trải lòng mình với PV
Cô P.T.A.D. đang trải lòng mình với PV.

Chưa kịp cất lời, thế nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của một người con gái vốn một thời lừng lẫy xuân sắc của bà. Bà kể “mình là người gốc Hội An, lại thêm có chút nhan sắc, nên khi đến tuổi trăng tròn cô thiếu nữ sông Hoài được rất nhiều chàng trai để mắt. Thế nhưng cô chỉ để ý và nhớ đến chàng thư sinh Đ.V.P. ở gần nhà”. Chàng đi học xa có nhiều cô gái vây quanh, nhưng cũng một lòng thủy chung với cô gái đang chờ mình nơi quê nhà”.

Ngày trở về quê hương sau bao năm đèn sách, chàng hẹn ngày có việc làm ổn định sẽ xin đón về làm dâu cha mẹ chàng. Thế rồi cái ngày hẹn ấy cũng đến sau khi được nhận vào làm tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.Hội An, ông P. đã mang trầu cau đến xin cưới bà D. y lời hẹn ước năm xưa.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng thật hạnh phúc. Khi ông bà xây được căn nhà mới khang trang cũng là lúc bất hạnh ập đến, chồng bà biết được mình đang mang trong người bạo bệnh. Một thời gian ngắn sau đó ông vĩnh viễn ra đi để lại bà một nách hai con thơ cùng với lời căn dặn: “Em hãy tìm cho mình một người thực lòng yêu thương em”.

Ở cái tuổi hồi xuân, bà bất ngờ nhận được lời yêu thương, đường mật của gã trai tân Vương Minh Hòa (SN 1968, ngụ phường Cẩm Phô, TP.Hội An). Quá bất ngờ trước những lời “có cánh” khi ở tuổi của bà còn nhận được những lời yêu thương ngọt ngào đến vậy. Con tim của người đàn bà ấy, sau bao năm ngỡ đã ngủ yên thì nay lại bùng cháy dữ dội.

Hai người nhanh chóng đi đến hôn nhân dù nhận được nhiều lời đàm tiếu dị nghị, bàn ra tán vào kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già”… nhưng họ tin rằng tình yêu chân thật của cả hai sẽ vượt qua tất cả. Sau lễ cưới được tổ chức đơn sơ gọn nhẹ, cuối năm 2009 ông Hòa nhanh chóng thu xếp đồ đạc về ở cùng trong căn nhà trước đây là nơi sinh sống của ba mẹ con bà.

Sau “tuần trăng mật” thì cuộc sống của đôi vợ chồng “trẻ” bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khi Hòa vốn là một kẻ ham chơi lêu lổng, không được học hành tử tế nên tuy đã lớn tuổi nhưng gã vẫn chẳng có một nghề nghiệp ổn định. Hằng ngày Hòa chỉ quanh quẩn bên các bàn nhậu, các trò chơi đỏ đen số đề, không có tiền để thỏa mãn thú vui của mình Hòa bắt đầu vay tiền của người thân, hàng xóm.

Khi không ai cho vay tiền nữa y liều lĩnh đi vay tiền của xã hội đen, đến hẹn phải trả nhưng chưa có tiền trả khiến bà D. cùng các con riêng của mình liên tục chịu sự tra tấn truy hỏi của đám côn đồ. Trong thời gian lẩn trốn đám côn đồ, Hòa nghe được thông tin vợ gửi đơn xin ly dị với mình ra tòa, y ngay lập tức lên kế hoạch “xử” đẹp người vợ từng má ấp môi kề suốt bốn năm liền.

Bà D. kể: “Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó là ngày 27.11.2012, vì trời trở gió nên tôi có mang chổi ra dọn dẹp trước cửa nhà cho sạch sẽ. Đang lúi húi dọn dẹp nhưng thấy bóng dáng ông chồng mình chạy xe đạp ngang qua, nghĩ không có chuyện gì nên tôi chắc ông ấy về thăm nhà. Chỉ thoáng nhìn thấy ông ấy vung chiếc dao ra rồi sau đó tôi bất tỉnh không nhớ gì nữa”. Ba nhát dao chí mạng của Hòa đã may mắn khi không lấy đi mạng sống của bà D. Nhưng nó cũng lấy đi 54% sức lao động của bà, khiến bà D. từ một người phụ nữ tháo vát lo toan cuộc sống cho cả gia đình thì nay bà chỉ quanh quẩn bên góc nhà, sớm tối đỡ đần các con ngày hai bữa cơm.

Thế nhưng khi được tòa án hỏi: “Bị hại có yêu cầu bồi thường không?” thì bà D. chẳng những không yêu cầu bồi thường thiệt hại mà bà còn nộp đơn xin giảm án cho người chồng của mình bởi bà vẫn còn nặng tình, nặng nghĩa.
Ngày 30.9 tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong phiên xét xử phúc thẩm, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã bác bỏ đơn kháng cáo, xin giảm án của đối tượng Vương Minh Hòa (SN 1968, ngụ phường Cẩm Phô, TP.Hội An, Quảng Nam) tuyên y án 10 năm tù về tội "Giết người".
Nguyễn Cường (Dòng Đời) (Nguyễn Cường (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem