Quản lý thực phẩm bẩn bằng cách... thưởng

Thứ ba, ngày 16/10/2012 19:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở NNPTNT TP.Hồ Chí Minh có cách quản lý thực phẩm bẩn khá là hay, đó là thưởng tiền cho người báo tin.
Bình luận 0

- Nhưng người báo tin phải có bằng chứng chính xác chứ, đâu phải báo tin thế nào cũng được?

- Đương nhiên.

- Rủi khi ấy người cung cấp tin đang lên cơn trúng thực, hoặc bị Tào Tháo đuổi vì lỡ dại "thực nghiệm tại chỗ" bằng thực phẩm bẩn để lấy thân làm chứng cứ chính xác, thì sao?

- Đã bảo là hễ báo tin chính xác về dịch bệnh hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì được chi cục thú y thưởng nóng ngay 1 triệu đồng. Tiền ấy cũng đủ để súc ruột, hoặc để đuổi lại Tào Tháo.

- Nhưng với tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tràn lan như hiện nay thì tiền đâu mà thưởng cho nổi? E rằng sẽ cạn ngân khố, phá sản luôn cũng không chừng.

- Nói thì vậy thôi, chứ phương pháp thưởng tuy hay nhưng phải đảm bảo tính lâu bền. Không nên vì thưởng mà để đến cạn ngân khố.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là kể từ bây giờ ta cũng nên thưởng cho những nơi chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Thưởng kiểu này, có khi cả năm ngân khố chẳng phải mất xu nào đấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem