Quán quân Đồ Rê Mí 2008 – Hà Phạm Anh Thư lần đầu bật mí tật xấu của bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam"

Ngọc Linh Thứ sáu, ngày 07/07/2023 13:15 PM (GMT+7)
"Trước đây, tôi luôn có một định kiến trong đầu rằng, những bạn học giỏi, cực kỳ xuất sắc thì thường rất "đù". Cho đến khi gặp trực tiếp Việt Hoàng thì những định kiến trong đầu tôi đều thay đổi hoàn toàn", Hà Phạm Anh Thư - Quán quân Đồ Rê Mí 2008 chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Hà Phạm Anh Thư được đông đảo khán giả trẻ thế hệ 9x nhớ đến với danh hiệu Quán quân Đồ Rê Mí 2008. Cô bé 9 tuổi vô tư hồn nhiên trên sân khấu Đồ Rê Mí nay đã bước sang tuổi 24, ngày càng xinh đẹp và trưởng thành trên con đường sự nghiệp nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, Anh Thư đã có những bật mí thú vị về chuyện tình cảm với bạn trai Siêu trí tuệ Việt Nam – Hà Việt Hoàng.

Thử thách giải mã ô chữ gây "chấn động", Hà Việt Hoàng đạt điểm gần như tuyệt đối tại Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. (Nguồn: VieShows)

Hà Phạm Anh Thư: "Việt Hoàng khiến tôi thay đổi định kiến ngay lần đầu gặp mặt"

Trên mạng xã hội Anh Thư rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng. Anh Thư có thể bật mí về cơ duyên gặp gỡ và nên đôi với Việt Hoàng như thế nào?

- (Cười) Tôi và Việt Hoàng đến nay hẹn hò được hơn 1 năm. Ban đầu, hai đứa chỉ biết nhau qua Facebook. Một ngày đẹp trời tôi thấy lời mời kết bạn của Hoàng. Hồi ấy, tôi có theo dõi một vài tập Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 thì lại vô tình xem trúng tập Hoàng tham gia. Khi thấy Hoàng chủ động kết bạn tôi đã đồng ý. 

Sau này khi có dịp trò chuyện với nhau Hoàng mới kể, vì xem được một số video cũ về chương trình Đồ Rê Mí được các bạn chia sẻ trên TikTok nên Hoàng nhớ ra tôi. Thời 2008, Hoàng cũng là fan của Đồ Rê Mí và rất ấn tượng với tôi, bạn ấy đã đi tìm nick Facebook của tôi để biết cuộc sống hiện tại của tôi đang như thế nào.

Quán quân Đồ Rê Mí 2008 – Hà Phạm Anh Thư lần đầu bật mí tật xấu của bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam" - Ảnh 2.

Hà Việt Hoàng - Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. (Ảnh: BTC)

Vậy buổi gặp gỡ đầu tiên của Anh Thư và Việt Hoàng diễn ra như thế nào khi mà một người ở Hà Nội, một người ở TPHCM?

- Chúng tôi biết nhau qua Facebook cũng khá lâu, vì thời gian đó tôi cũng tập trung cho việc tốt nghiệp, đi làm và đi học nên cũng không để tâm nhiều, chỉ là kết bạn rồi để đó. Một thời gian sau Hoàng có tham gia chương trình Thử thách trốn thoát, Hoàng bay vào TP.HCM để ghi hình. Lúc đó, tôi và Hoàng mới có duyên để đi cà phê, gặp gỡ và trò chuyện được nhiều hơn. Hai chúng tôi cảm thấy hợp nên đã tiến tới tìm hiểu.

Việt Hoàng quá nổi tiếng với sự thông minh vượt trội của một "Siêu trí tuệ Việt Nam", đối với Anh Thư ở Hoàng có còn điểm gì khiến bạn cảm thấy yêu nhất?

- Trước đây, tôi luôn có một định kiến trong đầu rằng những bạn học giỏi, cực kỳ xuất sắc thì thường rất "đù" (cười), kiểu như mọt sách vậy đó. Tôi từng nghĩ những bạn giỏi như Hoàng chắc sẽ chỉ biết học và học thôi. Cho đến khi gặp trực tiếp Việt Hoàng thì những định kiến trong đầu tôi đều thay đổi hoàn toàn. 

Hoàng khiến tôi bất ngờ vì sự hài hước của bạn ấy. Nói chuyện với Hoàng tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã từng nghĩ một người như Hoàng chắc sẽ "nhạt nhẽo" lắm. Nhưng đam mê của Hoàng không chỉ có kiến thức đâu, Hoàng cũng rất thích đá bóng. Nếu ai theo dõi Việt Hoàng trên Facebook thì chắc sẽ nghĩ Hoàng là một cầu thủ đá bóng chứ không phải là "Siêu trí tuệ Việt Nam" đâu.

Quán quân Đồ Rê Mí 2008 – Hà Phạm Anh Thư lần đầu bật mí tật xấu của bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam" - Ảnh 4.

Quán quân Đồ Rê Mí 2008 - Hà Phạm Anh Thư hạnh phúc bên bạn trai "siêu trí tuệ". (Ảnh: FBNV)

Sau này trò chuyện lâu hơn tôi mới biết Hoàng có tố chất thông minh từ nhỏ. Trước khi bước vào lớp 1 thì Hoàng đã học xong kiến thức toán lớp 5 rồi. Tôi thắc mắc với Hoàng, vậy biết hết rồi thì lên lớp cô giảng bài Hoàng có bị chán không, thì Hoàng bảo không. Lúc cô giảng bài, Hoàng tranh thủ làm bài tập. Đến khi về nhà thay vì ngồi làm bài tập như các bạn khác thì Hoàng có thời gian đi đá bóng.

Hà Phạm Anh Thư: "Bạn trai tôi thực tế và biết cách chiều chuộng người yêu"

Vậy bạn trai "Siêu trí tuệ" của Anh Thư có phải là một người lãng mạn và tâm lý không?

- Tôi thấy tâm lý thì có nhưng lãng mạn thì không chắc. Hoàng là một người rất thực tế. Ví dụ như sắp đến dịp lễ nào đó cần tặng quà thì Hoàng sẽ hỏi ý kiến tôi trước để xem tôi đang thích gì và cần gì để tặng luôn, chứ không phải kiểu bỗng nhiên mua hoa tặng hay tự ý mua quà vì sợ mất công bạn gái không thích rồi phí tiền (cười). Thỉnh thoảng Hoàng cũng tạo bất ngờ nho nhỏ cho tôi khiến khoảng cách hai đứa không quá xa dù người ngoài Bắc, một người trong Nam.

Hoàng là một người đàn ông rất biết cách chiều chuộng bạn gái. Dù yêu xa nhưng bạn ấy vẫn có những cách quan tâm rất tinh tế. Khi tôi đi làm về mệt không muốn nấu ăn là Hoàng sẽ tự động gọi đặt đồ ăn cho tôi. Có hôm đang nằm dài tự nhiên thấy shipper gọi xuống nhận đồ. Điểm này cũng được gọi là lãng mạn đúng không nhỉ? Từ những hành động nhỏ tôi cảm thấy Hoàng rất thương tôi.

Quán quân Đồ Rê Mí 2008 – Hà Phạm Anh Thư lần đầu bật mí tật xấu của bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam" - Ảnh 5.

Chàng trai Siêu trí tuệ Việt Nam được bạn gái nhận xét là người thực tế, biết cách chiều người yêu. (Ảnh: FBNV)

Nhân tiện đây, Anh Thư có thể bật mí một số những tật xấu của "Siêu trí tuệ Việt Nam" mà mọi người chưa được biết?

- Tật xấu của Hoàng chắc là hay chậm trễ, đủng đỉnh. Ví dụ như đang có công việc gấp thì cần phải nhanh tay nhanh chân lên một xíu. Nhưng Hoàng thì không, trong mọi tình huống Hoàng vẫn cứ bình tĩnh, từ từ lấy cái này, lấy cái kia dù tôi đang rất vội. Có lẽ vì tôi đã quen với nhịp sống nhanh, vội vàng ở Sài Gòn, còn Hoàng sống ở Thủ đô, người ta thường nói "Hà Nội không vội được đâu" nên bạn ấy luôn điềm tĩnh như vậy.

Một người ở Hà Nội, một người TP.HCM khoảng cách xa xôi như vậy mà hai bạn vẫn duy trì tình cảm suốt hơn một năm qua. Trong tương lai gần, Anh Thư hay Việt Hoàng có kế hoạch sẽ chuyển nơi làm việc, xây dựng sự nghiệp ở một nơi để cả hai có thể gần nhau hơn?

- Hiện tại, thỉnh thoảng có công việc trong này Hoàng sẽ vào. Hoặc 1-2 tháng Hoàng sẽ bay vào đây thăm tôi, hoặc nếu tôi đang rảnh cũng tranh thủ bay ra Hà Nội để gặp Hoàng. 

Việt Hoàng mới đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, trong tương lai Hoàng muốn phát triển sự nghiệp ở đâu tôi cũng hết lòng ủng hộ. 

Còn với tôi đây là khoảng thời gian tôi đang tập trung cho việc xây dựng sự nghiệp riêng. Hơn nữa vì đã trở thành viên chức của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen nên nếu có muốn chuyển biên chế ra cũng sẽ là việc khó đối với tôi.

Quán quân Đồ Rê Mí 2008 – Hà Phạm Anh Thư lần đầu bật mí tật xấu của bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam" - Ảnh 6.

Việt Hoàng và Anh Thư trong chuyến thăm Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Còn về chuyện tương lai lâu dài hơn với bạn trai "Siêu trí tuệ Việt Nam" thì sao, cả hai có nghĩ đến chuyện xa hơn?

- Hiện tại thì chưa vì chúng tôi còn rất trẻ. Tôi chỉ biết rằng trong thời điểm hiện tại cả tôi và Hoàng đều dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi thật lâu cùng nhau hết mức có thể.

Xin cảm ơn Anh Thư với những chia sẻ!

Hà Việt Hoàng sinh năm 2000 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ từng là giáo viên mầm non. Tài năng của Việt Hoàng sớm bộc lộ khi từ lúc 3 tuổi em đã có thể nhớ số điện thoại, biển số xe khá tốt và thích đọc sách, báo. Việt Hoàng được nhiều người gọi với biệt danh "thần đồng" từ nhỏ.

Năm 2019, Việt Hoàng tham dự chương trình "Siêu trí tuệ Việt Nam" và gây ấn tượng với ban giám khảo, người hâm mộ truyền hình cả nước trong phần thi "Bách khoa siêu ô chữ". Tại chương trình, Việt Hoàng thể hiện mình là một người thông minh, có trí nhớ tốt, có kiến thức tổng hợp, khả năng suy luận logic và giành được điểm số gần như tuyệt đối từ ban giám khảo với 140 điểm. Hoàng chỉ mất 3 phút 42 giây ghi nhớ 50 dữ kiện, sau đó giải ô chữ mà không cần nhìn bảng mô phỏng.

Việt Hoàng trở thành 1 trong 6 "siêu trí tuệ" đại diện cho Việt Nam thi đấu vòng giao hữu quốc tế. Đối đầu với cao thủ từng hai lần vô địch giải trí nhớ thế giới Simon Reinhard (Đức), Việt Hoàng thi đấu tự tin và sớm thể hiện bản lĩnh của mình. Đáng tiếc, ở thời khắc quan trọng, Việt Hoàng không kiểm tra kỹ kết quả dẫn đến sai lầm tiếc nuối và đành nhìn đối thủ giành chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem