Quang Lê: "Tôi may mắn vì quay về Việt Nam và có một năm nhiều cảm xúc khó tả!"

Minh Thi Chủ nhật, ngày 03/01/2021 08:00 AM (GMT+7)
Là nam ca sĩ hải ngoại có nhiều ca khúc hit về dòng nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca, Quang Lê đã có một năm trải nghiệm tại quê nhà. Anh cũng dành thời gian chia sẻ chân tình với Dân Việt về sự nghiệp ca hát của mình.
Bình luận 0

"Ở Việt Nam là đúng đắn, chạy show đều"

Quang Lê: "Tôi may mắn vì quay về Việt Nam và có một năm nhiều cảm xúc khó tả!" - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Lê có một năm trải nghiệm ở Việt Nam.

Năm nay ăn Tết dương lịch và Nguyên đán ở quê nhà, cảm xúc của anh ra sao?

- Năm ngoái tôi cũng đón Tết ở Việt Nam, sau đó về Mỹ trình diễn. Diễn xong, tôi bắt đầu nghe tin về dịch bệnh và tình hình bên Mỹ cũng bắt đầu gia tăng số bệnh nhân nhiễm Covid-19. Lúc đó, tôi phân vân không biết nên về Việt Nam hay không. Đúng ngày 8/3/2020, tôi quyết định về Việt Nam, sau đó diễn ra giãn cách xã hội vài tuần.

Cuối cùng, tôi nhận ra mình vẫn may mắn, đến giờ sinh hoạt văn nghệ vẫn bình thường. Năm nay, tôi tham gia nhiều sự kiện, chạy show đều đều. Trong khi đó, ở bên Mỹ, anh chị em đồng nghiệp đều than thở buồn bã, chỉ ngồi nhà thôi.

Tháng 10, các bầu show bên Mỹ gọi Quang Lê đưa lịch book show, nhưng tôi không dám nhận vì sang Mỹ không biết có về được Việt Nam nữa hay không. Và đó là quyết định đúng đắn vì bạn bè thân thiết như ca sĩ Mai Thiên Vân tâm sự, hằng đêm, bên đó không có show nào cả, sinh hoạt cũng hạn chế.

Mấy năm trước, tôi ăn Tết ở Sài Gòn, Hà Nội mấy ngày rồi qua Mỹ hát và sau đó quay trở lại. Riêng năm vừa rồi là năm không thể quên. Đến giờ phút này, tôi vẫn thấy may mắn vì những ngày cuối năm vẫn đi hát rộn ràng là vui rồi.

Nhìn lại một năm, sự nghiệp ca hát của anh có gì nổi bật, nhất là khi những bài anh hát đều trở thành bài hit?

- Thú thật là trong đó có cả những bài không thuộc sở trường của mình, tôi chỉ hát theo phong trào là bài "Buồn làm chi em ơi!". Nghe qua giai điệu, tôi nghĩ, với bài hát này mình có thể phá cách thành bolero xem sao để phục vụ cho khán giả. Tôi không có tham vọng hát nhạc trẻ để có thêm fan trẻ. Bấy nhiêu fan chung thủy với mình tới giờ là đã đủ sướng rồi! Bài đó mới đăng lên đã đạt trên 3 triệu người xem.

Quang Lê: "Tôi may mắn vì quay về Việt Nam và có một năm nhiều cảm xúc khó tả!" - Ảnh 2.

Quang Lê song ca cùng Lệ Quyên trong đêm nhạc ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sở hữu các bài hit là cái duyên hay do khán giả yêu mến tài năng của anh?

- Chắc là do dòng bolero đi chầm chậm mà chắc. Riêng ở Việt Nam, rất nhiều ca sĩ hát bolero, chưa kể những người bước ra từ các cuộc thi. Nhưng tôi nghĩ, mỗi ca sĩ có một đối tượng khán giả và mỗi nơi đều có một nhu cầu riêng. Riêng khách Hà Nội rất thích nhạc tôi hát. Từ ngày Quang Lê về nước đến giờ, các show và nguồn kinh tế đều đến từ Hà Nội.

Chinh phục những bài hát không ai chịu hát

Ngoài những bài dân ca, trữ tình quê hương, Quang Lê còn hát nhạc Phật rất hay…

- Dạo đó, tôi đi chùa rất nhiều, trong nhà lại có dì ruột xuất gia từ năm học lớp 12. Nghe nhạc Phật từ nhỏ, khi sang Mỹ, tôi đi hát ở nhiều chùa cho các Phật tử và nhà sư nghe. Có năm, chùa Việt Nam tại Mỹ làm lễ hội Quan Âm, tôi tự hứa với mình làm một đĩa nhạc Phật cúng dường. Lễ hội Quan Âm hai năm làm một lần, thu hút hàng trăm nhà sư từ Việt Nam sang.

Năm đó, tôi phát hành xong đĩa nhạc Phật, mang mấy trăm đĩa tặng mọi người. Nhưng làm CD nhạc Phật vất vả lắm! Có lẽ là do mình chịu thử thách không nhỏ. Nhiều chuyện xảy ra với tôi mà tôi không bao giờ nghĩ rằng tất cả lại có thể phức tạp thế. Mối quan hệ với một trung tâm ca nhạc bị rạn nứt, rồi nhà máy sản xuất ngưng hoạt động… Đang gặp lúc khó khăn, tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, sau đó mọi việc mới hanh thông.

Quang Lê: "Tôi may mắn vì quay về Việt Nam và có một năm nhiều cảm xúc khó tả!" - Ảnh 3.

Quang Lê không nhận chạy show ở Mỹ vì sợ khó quay trở về nước trong tình hình dịch bệnh.

Sau khi phát hành đĩa nhạc Phật, tôi gặp may mắn và làm được nhiều điều dự định. Ngày trước, tôi ước mơ làm chuỗi chương trình riêng, và đúng là ngay sau đó đã thực hiện được, như về Việt Nam làm chuỗi chương trình Hát trên quê hương 1,2,3,4,5,6,7 rất thành công.

Nhiều ca khúc qua giọng hát Quang Lê trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Trong đó, có ca khúc "Cô hàng xóm" mà mỗi khi nhắc đến, người ta nhớ ngay Quang Lê thời mới bắt đầu đi hát… với chất giọng trong sáng, truyền cảm.

- Tôi nghĩ, "Cô hàng xóm" như là cái duyên với mình. Bài hát đó tôi hát khi mới vào nghề, chỉ hát chơi thôi. Tôi hát đúng một lần không cần chỉnh sửa và được khen rất nhiều. Do tính cầu toàn, tôi thu lại đàng hoàng, công phu và bài đó rất thành công.

Toàn bộ ca khúc được quay ở Canada. Đó là một trong những bài hát trên bước đường đầu tiên vào nghề của tôi. Tôi có may mắn là những bài hát phát hành ở Trung tâm Thúy Nga đều thành công. Ngày trước, bài đó không ai hát. 

Tương tự, bài "Đập vỡ cây đàn" tôi cũng ghi dấu ấn riêng. Có thể nói, Quang Lê là giọng hát chinh phục những bài hát không ai chịu hát. Cái gì cũng thế, muốn hát hay, phải có tình yêu sâu sắc. Tôi thích bài hát "Cô hàng xóm" từ hồi còn nhỏ, nên khi hát nhiều cảm xúc và kỷ niệm ùa về.

Quang Lê: "Tôi may mắn vì quay về Việt Nam và có một năm nhiều cảm xúc khó tả!" - Ảnh 4.

Có những lúc tôi vào phòng thu và cố tìm lại cảm xúc để hát với tâm thế trong sáng, ngây thơ như thuở ban đầu đến với âm nhạc.

Còn nói về cuộc sống riêng, tôi cũng có nhiều mối tình với các "cô hàng xóm" trong âm nhạc. Nhưng giờ vẫn chưa đến đâu đến đâu.

Nhân dịp năm mới đến, Quang Lê muốn dành lời chúc gì cho khán giả?

- Quang Lê chúc khán giả một năm mới hạnh phúc, đẩy lui những gì xấu nhất của năm cũ, mong sao toàn thế giới không phải lo âu trước dịch bệnh Covid-19. Hiện ở Mỹ đã bắt đầu tiêm vaccine và vào tháng 3 sẽ có vaccine đại trà. Hy vọng năm tới là năm khởi sắc cho tất cả mọi người. Chúc mọi người tiếp tục đề cao cảnh giác, bảo vệ cho mình và cộng đồng để chúng ta có một cái Tết ấm no với nhau.

Xin cảm ơn Quang Lê!

Quang Lê sinh năm 1979, ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và ghi dấu ấn với các ca khúc Sương trắng miền quê ngoại, Cô hàng xóm, Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa...

Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2013, anh nhận Phương Mỹ Chi - Á quân Giọng hát Việt nhí mùa một làm con nuôi và giúp cô bé thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc. Năm 2017, anh là một trong bốn huấn luyện viên của chương trình Thần tượng Bolero mùa hai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem