Ra khơi

  • Chiều 10.4, một chú cá heo dài 2m đã bị dạt vào vùng nước gần bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa), chỉ cách bờ biển chừng 3m.
  • Ngày 5.4, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà nẵng cho hay, tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 đang trên đường đưa một ngư dân bị tê liệt trên biển Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.
  • Sau khi chơi thể thao, 5 cán bộ Sở Công thương tỉnh Bình Định ra biển tắm thì bất ngờ bị sóng lớn ập vào kéo ra khơi. Hậu quả, 3 người chết đuối, trong đó 2 người còn lại mất tích ngoài biển.
  • Dù biển cả lấy đi của bà biết bao nước mắt, cay đắng nhưng bà vẫn kiên cường bám biển. Bà là Lê Thị Huệ, 49 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
  • Gần đây, tình trạng cát bồi lấp ở luồng ra vào cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, lại tái diễn khiến đời sống của hàng ngàn ngư dân bị ảnh hưởng. Dù chính quyền địa phương đã cho nạo vét để khắc phục nhưng hiệu quả đạt được rất thấp.
  • “Nhờ được Agribank hỗ trợ kịp thời nguồn vốn 3,5 tỷ đồng, con tàu đánh bắt xa bờ 510CV đã hoàn thành đúng tiến độ và chuẩn bị ra khơi hứa hẹn đón những mẻ cá đầu tiên”- ngư dân Lê Văn Thức, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chia sẻ.
  • Chợ diễn ra cả ngày lẫn đêm, suốt… 7 tháng liền mỗi năm, với lượng hàng hoá trị giá nhiều ngàn tỷ đồng. Cả người mua và bán đều không dùng tiền. Họ mua bán theo lối sơ khai: Hàng đổi hàng, chữ tín là cái cân duy nhất để cân hàng ở đây.
  • Ngay từ 2 giờ sáng mùng 2 Tết (1.2.2014) hàng trăm ngư dân ven biển thuộc các xã Hoằng Thanh, Hoằng Trường (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đã ra khơi lấy lộc đầu năm.
  • Hàng nghìn ngư dân miền Trung ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi xa gia đình, ra khơi đón tết trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc.
  • Khi hơi gió se se lạnh tràn về miền Trung vào những ngày cuối năm thì những ngư dân ở đây lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho chuyến ra khơi giáp tết đầy hy họng...