Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên chạy qua. Mảnh đất hơn 1 sào ở xứ đồng Vải bị thu hồi được đền bù gần 400 triệu đồng, cả 2 gia đình bất ngờ trưng ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp mà người dân vẫn thường gọi là "sổ đỏ".
Giấy thứ nhất, số vào sổ 01727 (cấp ngày 8.8.2002) mang tên Hà Văn Xuấn. Giấy thứ 2, số vào sổ 1227 (cấp tháng 1.2002) mang tên Hoàng Văn Định. Cả 2 gia đình đều cho rằng mình là chủ diện tích đất nói trên nên có quyền hưởng tiền đền bù. Không bên nào chịu bên nào, chính quyền địa phương cũng bó tay vì 2 gia đình đều… có sổ đỏ chính chủ. Giải pháp được đưa ra là gửi số tiền gần 400 triệu đồng vào kho bạc chờ xử lý!
Ông Đỗ Văn Thìn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang thừa nhận: Diện tích đất trên được nhà nước cấp cho ông Định từ 1998, sau đó ông Định đã đổi cho ông Xuấn, nhưng khi thấy đất ruộng được đền bù nhiều tiền quá nên ông Định lại không chịu. Người làm hồ sơ đổi ruộng cho hai ông chính là ông Nguyễn Văn Biên. Việc hai nhà đổi ruộng cho nhau không qua xã, sau đó nhà ông Xuấn làm sổ đỏ, cán bộ địa chính lại không gạt tên ông Định ra.
Được biết hộ ông Hà Văn Xuấn đã có đơn gửi UBND huyện Sóc Sơn đề nghị can thiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm, còn UBND xã Xuân Giang vẫn tiếp tục “động viên” 2 gia đình chia đôi số tiền đền bù. Phóng viên NTNN đã trao đổi với Phó Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn và nhận được câu trả lời: UBND huyện chưa nhận được bất kỳ hồ sơ hoặc thông tin nào liên quan đến việc đổi ruộng của 2 hộ này nên chưa nắm được sự việc.