Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trái ngược với sự vắng vẻ trong trung tâm thương mại, rất đông người dân đã đổ về công viên Thủ Lệ để vui chơi giải trí.
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên như "thỏi nam châm" hút các dự án bất động sản. Hàng chục tòa nhà lớn nhỏ đua nhau mọc lên san sát dọc trục đường này.
Sau thông báo của thành phố về dịch Covid-19 và khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập đông người, các trung tâm thương mại tại TP.HCM đã vắng vẻ trở lại trong ngày 31/7.
Thị trấn Mellons Scratchly Ranch nằm ở phía bắc New Zealand, cách Auckland khoảng sáu giờ lái xe. Nó đang được rao bán với giá chỉ 7,5 triệu USD bao gồm 10 công trình tọa lạc trên tổng diện tích hơn 360 ha.
Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc thực hiện mới đây cho thấy cứ 10 rạp chiếu phim thì có tới 4 rạp có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn do sự bùng phát dịch Covid-19.
Ngày đầu tiên mở cửa, CGV IPH Xuân Thủy hoạt động cả 9 phòng chiếu với một nửa số ghế ngồi trong rạp. Cách hai ghế được bỏ trống hai ghế đảm bảo giãn cách tránh Covid.
Từ ngày 8/5, các rạp chiếu phim đã được phép mở cửa trở lại cùng sự háo hức của các nhà sản xuất và phát hành với nhiều gói khuyến mãi nhằm đưa người xem trở lại rạp.
Màn đáp trả anti-fan đầy thách thức của Mâu Thủy khiến cộng đồng mạng cảm thấy khó chịu. Nhiều người cho rằng chân dài càng cãi, càng thể hiện bản thân thiếu ý thức.
Trong 2 ngày đầu năm mới, lượng khán giả đổ về các rạp chiếu phim ở TP.HCM tăng đột biến. Trong khi đó, 70.000 rạp chiếu ở Trung Quốc bị đóng cửa do chính phủ e ngại sự lây lan của virus Corona.