Trong khi gia đình đang tổ chức tiệc mừng tân gia, Cường cùng hai em gái rủ nhau ra Kênh Bắc (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tắm. Thấy một em chới với, Cường lao ra cứu nhưng bị dòng nước xiết cuốn trôi cả hai.
Khoảng 17h ngày 22.6, 3 anh em họ gồm Ngô Văn Cường (23 tuổi), Ngô Thị Lương (16 tuổi, đều ở xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa) và Trần Thị Hà (18 tuổi, quê ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) rủ nhau ra Kênh Bắc đoạn chảy qua xã Thiệu Minh tắm.
Xuống nước được một lát, Cường nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của hai em nên vội lao ra cứu. Định giơ tay cứu Lương lên bờ nhưng Cường bị cô gái níu chặt rồi kéo luôn xuống dòng nước xoáy. Trần Thị Hà may mắn được người dân phát hiện khi đang chới với dưới sông.
Suốt đêm 22 và sáng 23.6, gia đình đã huy động thợ lặn tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy xác Ngô Văn Cường cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 60 m. Do đêm tối, nước sông chảy xiết nên chính quyền xã Thiệu Minh phải dùng lưới giăng ngang qua sông, một ngày sau thi thể Lương mắc vào tấm lưới.
Ông Nguyễn Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Thiệu Minh cho biết, các nạn nhân đều là anh em họ hàng với nhau. Hôm các cháu gặp nạn, gia đình Cường đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng tân gia, vì chưa đến giờ cơm nên các cháu rủ nhau ra sông tắm rồi gặp nạn.
Theo VnExpress
Vui lòng nhập nội dung bình luận.