Với hàng trăm suối nước nóng cùng màu sắc lung linh, huyền ảo, những ngọn núi phủ đầy băng tuyết, thác nước hùng vĩ,…thung lũng Hoàng Long xứng đáng được mệnh danh là hồ quý chốn nhân gian.
Mỗi khi mùa xuân về, khắp vùng Tây Bắc tràn ngập sắc thắm đào phai. Đấy là cảnh sắc của mấy mươi năm về trước, còn giờ khắp bản trên, bản dưới ở đất Tây Bắc bóng đào cổ thụ đang dần biến mất. Nhu cầu chơi đào rừng vào dịp Tết của người dân ở miền xuôi đã góp phần vào việc xóa sổ rừng đào nơi đây.
Trong 3 năm trở lại đây, Mường Toong là xã “điểm nóng” về phá rừng trong huyện Mường Nhé với hàng chục vụ phá rừng xảy ra, nhiều diện tích rừng đã bị phá nghiêm trọng. Trở lại Mường Toong thời điểm này, chúng tôi thấy chính quyền và nhân dân trong xã đang chung tay nỗ lực với công tác bảo vệ, khôi phục lại những cánh rừng.
Nhắc đến hải sản không thể bỏ qua con tôm tích xứ Hòn Tre, thuộc huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) bởi vị ngon ngọt rất đặc trưng của vùng biển Tây.
Từ ý tưởng “nuôi dơi diệt muỗi” của một bác sĩ, một số hộ dân ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã nuôi thành công hàng trăm ngàn con dơi rừng. Mô hình nuôi dơi lấy phân bán đắt tiền không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mùa màng...
Trả lời câu hỏi chất vấn trong phiên làm việc chiều 6/11 của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về quan hệ của rừng với thực trạng môi trường hiện nay của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Rừng còn quan trọng hơn trời.
Khu vực xã Nậm Xây (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có nhiều thác nước, dòng suối mát lạnh bắt nguồn từ những khu rừng nguyên sinh. Dưới những dòng suối có nhiều loài cá tự nhiên sinh sống. Đến Nậm Xây vào mùa này, du khách sẽ được chứng kiến người dân địa phương bắt cá suối bằng nhiều hình thức rất thú vị.
Dù loại nấm lim xanh rừng tự nhiên này có mức giá từ 500.000 đến 6 triệu đồng/kg nhưng vẫn rất hiếm. Khách muốn mua phải đặt trước cả tháng, đợi thu gom dần.
Bằng tình yêu với mảnh đất U Minh Hạ thân thương, ông Trần Thanh Liêm (ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã xây dựng một khu du lịch mi ni với vườn trồng đủ thứ cây, nuôi "lung tung" đủ thứ cá tôm, gia súc, gia cầm. Với cách làm du lịch này, ông Liêm-nguyên Bí thư tỉnh đoàn thu về nửa tỷ/năm.