• Chiều 22.5.2014, tiếng reo “con Y Nôn đã về” khiến cả làng Nước La (thôn Kon Xủ, xã Đăk Gloong, huyện Kon Plông, Kon Tum) như đụng phải hòn than nóng… Thầy cúng nói Y Nôn đã bị con ma  ăn hết ruột gan, phải bỏ ra rừng mà bác sĩ vẫn làm cho nó sống được ư? Khó tin trong bụng quá nên dân làng phải tới coi thử… 
  • Giờ ruột gan em như lửa đốt, chờ chồng về để hỏi cho ra lẽ, nhưng em cũng rất sợ hãi, nhỡ mọi thứ đúng như em lo sợ, rằng đó là con của anh ấy với người phụ nữ khác, thì em phải làm sao?
  • Lũ không từ rừng về, lũ lại do chính thuỷ điện xả ra. Lũ không kể ngày giờ, không đợi cho người dân lên nương làm ngô, làm lúa. Lũ không chờ lũ trẻ qua suối kịp buổi học.
  • (Dân Việt) - Hơn 4 năm rồi nhưng buổi chiều tang tóc 11.5.2008 vẫn thường trực ám ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Hải (47 tuổi, ở phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).
  • (Dân Việt) - Chỉ riêng khu vực ở Vức 3, thôn Trà Sơn, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi gần đây đã có hơn 20 con chó nuôi bị cắn chết đứt đầu và ăn hết ruột gan.
  • (Dân Việt) - Chị Loan cho biết, khi anh Bắc làm thủ tục đi, gia đình phải vay tại ngân hàng 70 triệu đồng, trong đó đóng phí đi Hàn Quốc hơn 50 triệu đồng. Anh Bắc mới gửi về cho mẹ con chị được 3,5 triệu đồng…
  • (Dân Việt) - Từ một xã thuần nông, vào thời điểm hiện tại những người nông dân ở thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã rơi vào cảnh không còn đất để sản xuất.
  • (Dân Việt) - "Làm mẹ đã 17 năm nhưng chưa hề được nghe một tiếng gọi "mẹ" từ các con. Nhìn hai con quằn quại tự tay đấm vào đầu đến chảy máu mà ruột gan đau như xát muối”.