Gia đình người Việt gặp nạn và gánh nặng nợ nần

Thứ tư, ngày 15/12/2010 16:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chị Loan cho biết, khi anh Bắc làm thủ tục đi, gia đình phải vay tại ngân hàng 70 triệu đồng, trong đó đóng phí đi Hàn Quốc hơn 50 triệu đồng. Anh Bắc mới gửi về cho mẹ con chị được 3,5 triệu đồng…
Bình luận 0

Sáng 14 -12, chị Hoàng Thị Loan (vợ anh Hoàng Văn Bắc) ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Sáng ni (14 -12), công ty xuất khẩu lao động mới báo lại, bảo anh Bắc là một trong 7 người được cứu sống và hiện đang điều trị ở New Zealand. Tui mừng, nhưng ruột gan tui vẫn nóng cồn cào. Nghe đâu, biển ở đó lạnh lắm, không biết thương tích anh Bắc thế nào..." - Chị Loan nghẹn ngào nói.

Chị Loan cho biết, khi anh Bắc làm thủ tục đi, gia đình phải vay tại ngân hàng 70 triệu đồng, trong đó đóng phí đi Hàn Quốc hơn 50 triệu đồng. Anh Bắc mới gửi về cho mẹ con chị được 3,5 triệu đồng, toàn bộ số tiền lo cho anh Bắc đi chị vẫn đang nợ ngân hàng...

Theo tìm hiểu của NTNN, những thuyền viên được cứu sống cũng đang trong cảnh nợ nần tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem