Sách mới: Những người đã gặp khó quên

Thứ năm, ngày 30/06/2011 20:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tri Thức khổ người “khiêm tốn”, trông vừa nho nhã, vừa có nét gì hóm hóm. Anh ăn nói linh hoạt và táo bạo. Hai lần gặp anh, lớp “chíp hôi” như tôi nghe ngóng được nhiều. Tất nhiên có những điều thì không nhớ lâu được.
Bình luận 0

Giờ cầm cuốn tuyển phóng sự, ghi chép chân dung của anh – “Những người đã gặp khó quên” do NXB Thanh Niên vừa ấn hành, nằm trong seri ấn phẩm của các nhà báo mà cơ quan này đang “rắp tâm” thực hiện, thấy chen chúc trong những thông tin mới, cũ, những bài viết rải rác từ rất nhiều tác phẩm báo chí khác của anh từ hồi ra trường làm báo năm 1996 đến tận gần đây, có nhiều điều mình cần phải học tập.

34 phóng sự, ghi chép, chân dung, sách chia 3 phần: “Chiến thắng đầu tiên, vị tướng đầu tiên”, “Tu luyện để vượt qua cạm bẫy” và “Bụi bặm Đồng Đăng”, Thức lấy tên riêng của 3 bài làm tên chung cho 3 cụm tác phẩm.

Các đồng nghiệp già trẻ khen anh đi nhiều, viết khỏe, đa năng khi đảm đương vị trí chủ chốt trong công việc báo chí qua một số tờ. Đọc từng bài viết càng thấy anh xông xáo, “lê la” vào nhiều kiểu đề tài khác nhau và có vẻ hứng thú khi được trải nghiệm, khám phá qua từng nẻo đường, ngóc ngách đời sống.

img
Sách của Nguyễn Tri Thức, NXB Thanh Niên, 2011

Anh viết về Thiếu tướng Lê Xuân Tấu – nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp với trận đánh – chiến thắng đầu tiên của Bộ đội Tăng thiết giáp trận Tà Mây – Làng Vây năm 1968, anh phỏng vấn GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu về vấn đề chiến lược ưu tiên và phát triển công nghệ y học Nano ở VN, anh bày lên báo những nỗi niềm gan ruột của hai ông Vinh – cựu HLV trưởng Sông Lam Nghệ An Nguyễn Thành Vinh, nguyên thủ quỹ kiêm HLV phó Nguyễn Xuân Vinh sau khi gánh chịu những sóng gió tiêu cực của làng túc cầu Việt Nam từng gây sôi sục dư luận, anh gặp gỡ các tuyển thủ, nghệ sĩ danh tiếng – những tín đồ trọn đời của bóng đá để lắng nghe những phẫn nộ, hạnh phúc và hào hứng.

Một dạo, Tri Thức hay lao vào các mảng đề tài xóa đói, giảm nghèo và thực trạng xã hội để lên Đồng Đăng mà băn khoăn với nạn ô nhiễm và nghiện hút, về Thái Bình để day dứt trước thảm họa ngao làm nhiều hộ dân trắng tay, vào Đồng Hới để “ghê ghê” với tệ bia ôm tung hoành khá táo tợn…

Vượt qua phản ánh bề mặt, vượt qua cả sự phân tích những căn cớ sâu xa của sự việc, hiện tượng vốn là yêu cầu nghề nghiệp, những trang viết của Tri Thức ẩn hiện bóng người, tính người và nhiều khi thấy phảng phất thân phận các nhân vật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem