Nằm cạnh sông Sài Gòn, gia đình ông Tâm vẻn vẹn có 5.000m2 đất trồng lúa, hàng năm thu chưa nổi 3 tấn thóc. Không thể nuôi 5 đứa con ăn học, năm 1990, ông gom góp được 550.000 đồng mua một con heo nái giống về nuôi. Heo đẻ, ông để lại nuôi thương phẩm. Đàn heo của gia đình ông theo đó ngày một tăng.
Heo nhiều, không để chăn nuôi ảnh hưởng tới môi trường sống của bà con xung quanh, năm 1995, ông thiết kế hầm biogas với ý định biến phân heo thành khí đốt thay củi đang cạn kiệt. "Nếu chỉ dùng biogas để đun nấu thì rất lãng phí, tôi ao ước sáng chế máy phát điện chạy bằng khí biogas để thắp sáng, bơm nước, chế biến thức ăn gia súc…" - ông Tâm kể.
Năm 1995, ông Tâm nghiên cứu sửa lại bộ chế hòa khí của máy xăng cô-le 4 chuyên dùng bơm nước và làm động cơ nổ gắn xuồng chạy trên mặt nước bằng cách gắn ống gas và thay vít lửa bằng bộ đánh lửa. Chiếc máy nổ đầu tiên này công suất 1kw đủ dùng cho 10 bóng đèn.
Trại heo của vợ chồng ông số lượng càng tăng, chiếc máy phát điện 1kw tiêu thụ không hết lượng khí biogas. Ông tiếp tục cải tiến máy phát có công suất lớn hơn bằng cách dùng động cơ xe hơi 2.0 thay bộ chế hòa khí rồi gắn bộ tự động ổn định điện định mức 220KV tương đương công suất nguồn lưới điện quốc gia.
Đưa chúng tôi đi thăm khu chuồng heo nái sinh sản, tuy nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 370C chúng tôi vẫn thấy mát lạnh. Ông giải thích: "Nhờ tôi gắn hệ thống làm lạnh từ nguồn điện khí biogas của máy phát nên nhiệt độ chuồng heo luôn giữ ở mức 25-270C rất tốt cho heo nái thời kỳ thai sản" - ông Tâm cho biết.
Đến nay, ông Tâm đã sản xuất được 40 máy phát điện sử dụng khí biogas theo đơn đặt hàng của người nuôi heo, nuôi bò ở Miền Đông Nam bộ, miền Trung. Anh Dưng Văn Sanh, ND nuôi bò sữa ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) mua máy của ông Tâm từ năm 2006, so sánh: "Máy phát của ông Tâm vận hành liên tục trong một ngày, gia đình tôi tiết kiệm được 9.000 đồng trả cho điện lực, lại bảo vệ được môi trường".
Khuynh Diệp
Vui lòng nhập nội dung bình luận.