Sáng chế

  • Với hiểu biết về cơ khí và niềm đam mê sáng tạo, chàng kỹ sư trẻ Võ Đông Phú đã sáng chế, cải tiến hàng loạt máy tự động, bán tự động để nâng cao năng suất lao động.
  • Việc sản xuất phi thuyền hoàn toàn ở Việt Nam cho thấy nước ta có khả năng xuất khẩu những sáng chế công nghệ bay ra nước ngoài.
  • Với việc sáng tạo máy máy ép bún số 8 điều khiển hoạt động bằng mắt quang học, anh Huỳnh Nguyễn Ngọc Thanh đã giúp những hộ làm bún số 8 ở địa phương giảm được chi phí nhân công, hiệu quả trong công việc.
  • Là nông dân chính gốc, mới học hết lớp 2 trường làng nhưng ông Cao Văn Tám, sinh năm 1962, ngụ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) có niềm đam mê sáng chế các loại máy nông nghiệp đến mất ăn mất ngủ.
  • Là “Hai Lúa” chính hiệu nhưng lão nông Nguyễn Văn Vĩnh (59 tuổi, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) lại có niềm đam mê nghiên cứu khoa học đến kỳ lạ. Và để có tiền “làm khoa học”, ông đã bán phần lớn diện tích đất trồng lúa của gia đình...
  • Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ những hộ làm nghề bánh tráng, một nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã sáng tạo hệ thống sấy bánh tráng trên cơ sở tận dụng nhiệt từ lò tráng bánh. Sáng chế này vừa được trao giải Ứng dụng của giải thưởng Holcim Prize 2015.
  • Xuất phát từ ý tưởng ban đầu của nông dân Huỳnh Thiện Liêm (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), 4 “Hai Lúa” ở Đồng Tháp đã bắt tay nhau mày mò, nghiên cứu, lắp ráp thiết bị chuyển công năng từ thuyền chạy bằng xăng dầu sang thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời.
  • Anh Võ Văn Phước chỉ là một nông dân bình thường, chưa từng học nghề cơ khí, nhưng đã tìm tòi, học hỏi và đã sáng chế, cải tiến kỹ thuật thành công một số loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Đây là “sáng tạo kỹ thuật” nhỏ nhưng hiệu quả của ông Đỗ Đình Hòa, 52 tuổi, chủ cơ sở sản xuất meo giống nấm và bịch phôi nấm các loại ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (Tây Sơn, Bình Định).
  • Từ những “đơn đặt hàng” của cuộc sống, ông mày mò chế tạo máy nông nghiệp giúp bà con vơi bớt nỗi vất vả. Những chiếc máy ấy dù đoạt giải hay không, nhưng chưa bao giờ ông đem đi đăng ký sở hữu trí tuệ, bởi ông có ý nghĩ giản đơn rằng: Mong mọi người đều có máy để vơi nỗi nhọc nhằn.