Sáng mai Đường Nhuệ hầu toà lần 3, vợ lần đầu

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 24/08/2020 15:05 PM (GMT+7)
Ngày mai (25/8), Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ đưa vợ chồng Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình) ra xét xử sơ thẩm. Vợ chồng Đường Nhuệ bị cáo buộc cùng với đàn em đánh dã man 1 nhân viên xe khách ngay ở trong nhà mình.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin Dân Việt nắm được, sáng mai Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử vợ chồng Đường Nhuệ cùng các bị cáo khác trong vụ án "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân của vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anh (nhân viên phụ xe khách ở Thái Bình).

Anh Ngọc Anh đã bị vợ chồng Đường Nhuệ và các đàn em đánh ngay tại tầng 2 nhà Đường.

Lý do vì anh Ngọc Anh xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chuyển phát một bưu phẩm được gửi từ Thái Bình đến Hà Nội.

Vụ án này có 6 bị cáo. 2 bị cáo đầu tiên là Đường Nhuệ, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ).

4 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, TP.Thái Bình, Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (SN 2003, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình), Đào Văn Bằng (SN 1986, Tiền Phong, TP.Thái Bình) và Phạm Xuân Hoà (SN 1976, thị trấn Vũ Thư, Thái Bình).

 Sáng mai Đường Nhuệ hầu toà lần 3, vợ thì lần đầu - Ảnh 1.

Vợ chồng Đường Nhuệ tiếp tục hầu toà trong vụ án đánh nhân viên xe khách ngay tại nhà mình vào tháng 3/2020.

Các bị cáo bị truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự (thuộc trường hợp quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự).

Trong phiên toà xét xử vào ngày mai, vợ chồng Đường Nhuệ mời 3 luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội tham gia bào chữa. Gồm luật sư Hà Trọng Đại, luật sư Nguyễn Đức Minh, luật sư Vũ Viết Tự, cả 3 luật sư đều thuộc công ty luật hợp danh The Linght.

Theo diễn biến vụ việc, đây là vụ án đầu tiên mà vợ chồng Đường Nhuệ bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Diễn biến này đã khiến dư luận xã hội vô cùng quan tâm, theo dõi.

Ngay sau vụ việc cố ý gây thương tích này, một loạt các vụ án tiếp tục được cơ quan điều tra của các cấp từ thành phố đến tỉnh Thái Bình vào cuộc điều tra.

Và cũng trong lần khám xét nhà của vợ chồng Đường Nhuệ ở vụ án này, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án khác như "Cưỡng đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

 Sáng mai Đường Nhuệ hầu toà lần 3, vợ thì lần đầu - Ảnh 2.

Trong vụ đánh nhân viên xe khách này, vợ Đường Nhuệ đã chửi bới, dùng tay đánh, cầm dây vải vụt thẳng vào mặt nạn nhân Ngọc Anh tại phòng tập võ của chồng ở tầng 2.

Với Đường Nhuệ, đây là lần thứ 3 Đường ra toà. Lần đầu tiên, Đường Nhuệ ra toà với tư cách người làm chứng trong vụ án liên quan đến chủ doanh nghiệp Lâm Quyết (TP.Thái Bình).

Lần thứ 2, Đường ra toà với tư cách bị cáo ở vụ án "Cố ý gây thương tích" do Tòa án nhân dân TP.Thái Bình xét xử. Và lần thứ 3, cũng với tư cách bị cáo trong vụ án này.

Theo cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em ra toà án nhân dân cùng cấp, Đường Nhuệ quá trình điều tra không thành khẩn khai báo nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án, mặc dù không có mâu thuẫn với Ngọc Anh nhưng Đường vẫn bắt nạn nhân đến nhà để các bị can khác dùng tay, chân, dây vải… đánh, gây tổn hại sức khoẻ của nam nhân viên xe khách.

 Sáng mai Đường Nhuệ hầu toà lần 3, vợ thì lần đầu - Ảnh 3.

Tiến "trắng" (con nuôi Đường Nhuệ) mặc dù có mặt ở hiện trường lúc vụ việc xảy ra, tuy nhiên nam thanh niên này không bị xử lý vì không tham gia đánh, không có lời nói, hành động gì kích động đối với các bị can khác.

Cơ quan điều tra xác định, Đường Nhuệ giữ vai trò là người chủ mưu, khởi xướng, các bị can khác giữ vai trò đồng phạm là người thực hành.

Hành vi của các bị can thể hiện tính chất côn đồ, coi thường các quy định của pháp luật, sức khoẻ của người khác.

Theo cáo buộc, trưa 30/3/2020, anh Ngọc Anh nhận chuyển phát gói tài liệu do anh Trác (ở huyện Vũ Thư) gửi cho chị Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Sau khi liên lạc, anh Ngọc Anh và chị Vân hẹn giao hàng ở đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Tuy nhiên, sau đó anh Ngọc Anh hẹn giao hàng ở địa điểm khác cách đó 150 m.

Trong lúc nhận tài liệu, chị Vân và phụ xe khách xảy ra tranh cãi. Sau đó, chị Vân kể lại việc nhận hàng muộn hơn giờ dự kiến cho chồng là anh Tuấn.

Anh Tuấn đang ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường nên gọi điện cho anh Ngọc Anh để nói chuyện. Lúc này, Đường giành lấy điện thoại.

Theo cáo trạng, Đường tự xưng là Đường "Nhuệ" nhưng anh Ngọc Anh không tin. Sau đó, Đường lấy điện thoại số 88888 để gọi lại cho anh Ngọc Anh, yêu cầu khi nào về Thành phố Thái Bình phải đến nhà xin lỗi.

Cũng hôm đó, Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em ra bến xe khách tìm Ngọc Anh. Tại đây, Đường gặp anh Quang (đồng nghiệp của Ngọc Anh) nên yêu cầu anh Quang phải đưa Ngọc Anh đến nhà Đường.

Chiều 30/3, Nguyễn Xuân Đường dặn Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa và Phạm Ngọc Quý: "Có thằng đến xin lỗi, đưa nó lên tầng 2 tẩn". Nguyễn Thị Dương cũng nói với đám đàn em: "Nó mà liên thiên thì tát cho mấy cái cảnh cáo".

Tối đó, Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp sang nhà Đường "Nhuệ" để xin lỗi.

Theo cáo buộc, khi phụ xe đến nhà, Nguyễn Xuân Đường yêu cầu mọi người đi lên tầng 2. Sau đó, Đào Văn Bằng Bằng khóa cửa ra vào. Nguyễn Thị Dương chửi bới rồi đánh nạn nhân. Nhóm đàn em của vợ chồng Đường "Nhuệ" cũng lao đến tấn công phụ xe khách.

Trong lúc đánh người, Nguyễn Xuân Đường nói: "Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không" rồi tấn công Ngọc Anh.

Gần cuối ngày, nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết luận giám định nêu bị hại có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 14%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem