Sáng nay, tuyên án bầu Kiên và đồng phạm

Thắng Quang - Xuân Lực Thứ hai, ngày 09/06/2014 08:05 AM (GMT+7)
Theo dự kiến, 8h sáng nay (9.6), Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Kinh doanh trái phép; Cố ý làm trái…" xảy ra tại Ngân hàng ACB.
Bình luận 0
Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên mức án đối với các bị cáo: Nguyễn Đức Kiên: 18 – 24 tháng tù về tội kinh doanh trái phép, 4 – 5 năm tù về tội trốn thuế, 16 – 18 năm tù về tội lừa đảo; 14 – 15 năm tù về tội cố ý làm trái (hình phạt chung là 30 năm tù); Trần Ngọc Thanh từ 9 – 10 năm tù; Nguyễn Thị Hải Yến từ 7 - 8 năm tù; Lê Vũ Kỳ từ 7 – 8 năm tù; Trịnh Kim Quang từ 6 – 7 năm tù; Lý Xuân Hải từ 12 – 14 năm tù; Phạm Trung Cang và bị cáo Huỳnh Quang Tuấn cùng bị đề nghị xử phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

img Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại tòa.

Ngày 2.6, HĐXX đã cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên được dành nhiều thời gian nhất để nói lời sau cùng. Bị cáo Kiên cho rằng chưa tâm phục khẩu phục, mình bị oan và gửi đơn lên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị xem xét và khiếu nại một số điều tra viên, kiểm sát viên vì bị cáo Kiên cho rằng các điều tra, kiểm sát viên này có sai sót trong quá trình điều tra.

Bị cáo Kiên đã trình bày: “Đầu tiên, xin HĐXX cho phép tôi cảm ơn những người bạn, người thân đã giúp đỡ động viên gia đình tôi trong những tháng qua, tôi ghi nhận và trân trọng. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi cần bạn bè người thân giúp đỡ vợ tôi vượt qua những khó khăn này. Tôi khẳng định tôi không bao giờ phá sản. Những khó khăn hôm nay vợ tôi phải đứng ra giải quyết cho tôi là rất lớn. Tôi yêu cầu vợ tôi và tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này. Tôi rất mong bạn bè, người thân của tôi sẽ giúp đỡ tôi. Cho phép tôi được xin lỗi các cổ động viên đội Bóng đá Hà Nội. Tôi đã yêu cầu vợ tôi tiếp tục duy trì đội bóng, đó là tâm nguyện của tôi. Tôi đề nghị các đồng nghiệp của tôi trong Công ty VPF sẽ làm tốt những gì chúng tôi đã dự định trước đây để làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay một lần được nhìn đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu tại World Cup. Đây là hoài bão lớn nhất của tôi. Xin gửi lời tri ân đến tất cả khách hàng tại Ngân hàng ACB, là điều quan trọng nhất để tôi lớn lên...".

Trong khi đó, bị cáo Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB vẫn một mực cho rằng mình không làm sai, bị oan. Ngoài việc nói về nỗi oan ức khi bị khởi tố, bắt giam còn nói rằng, việc điều tra, tố tụng có những thứ không đúng quy trình pháp luật. Bị cáo Hải cũng nói về ông Trần Xuân Giá rằng khi về làm ACB đã từ chối một nơi lương cao gấp 3 lần ACB vì chỉ muốn xây dựng một ngân hàng lớn mạnh. “Ông nói với tôi rất nhiều lần là quyền chức ở ACB không là gì, tiền bạc cũng không làm gì. Hai chú cháu thống nhất phải cái gì đúng mới làm, sai không được làm. Dưới một người lãnh đạo như vậy, tôi không có lương tâm nào làm trái” - Lý Xuân Hải trần tình.

Tại tòa, các bị cáo Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Trần Ngọc Thanh, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Thị Hải Yến, Huỳnh Quang Tuấn đều mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ gia đình, xã hội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem