Suốt chặng đường gần 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, Đại tá, Nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) luôn dành trọn vẹn lý tưởng cho Quân đội, tình yêu cho âm nhạc.
Kiên trì dành trọn nửa thế kỷ với tranh vẽ giọt nước, lại được bán với giá ngất trời, vị 'họa thần' này là ai mà được cả hai quốc gia tranh nhau tặng thưởng huân chương và làm 'điên đảo' hàng triệu triệu 'chúng sinh'?
NSƯT Chiều Xuân đón chúng tôi ở nhà riêng trong căn biệt thự 65 Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Đây là ngôi biệt thự được xây từ thời Pháp, thường được gọi là "biệt thự danh nhân" và từng có một lịch thăng trầm đầy "tính tiểu thuyết".
Mặc dù chỉ là một người nông dân, nhưng người đàn ông 55 tuổi này với những lưỡi dao và trang giấy ảnh không chỉ giành nhiều giải thưởng mà còn kiếm về 700 triệu mỗi năm, cũng như hỗ trợ khởi nghiệp cho rất nhiều người.
Hội thi vẽ tranh nhằm chung tay bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, tuyên truyền về vấn đề môi trường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng suy thoái môi trường thiên nhiên và các giá trị đa dạng sinh học đến các em thiếu nhi...