'Sao' làm báo: 'Hãy tôn trọng sự riêng tư của nghệ sỹ'

Ca sĩ Thu Phượng Thứ hai, ngày 25/01/2016 05:00 AM (GMT+7)
Tuần qua, chuyện tình 9 năm tan vỡ của Hari Won và Tiến Đạt đã kéo theo nhiều luồng dư luận. Với chủ đề tình yêu của nghệ sỹ trong showbiz, vợ cũ MC Thành Trung - ca sỹ Thu Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc.
Bình luận 0

1. Chuyện đời tư của nghệ sĩ nói riêng và người nổi tiếng nói chung luôn là đề tài nóng hổi được dư luận và truyền thông quan tâm. Điều này, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân khán giả quá yêu thương người nổi tiếng, muốn biết tất tần tật về đời sống riêng tư, phía sau màn ảnh, sân khấu, nhất là chuyện nghệ sĩ có hạnh phúc hay không.

Tôi nghĩ, đã là người nổi tiếng thì việc được quan tâm là hết sức bình thường, dẫu đôi khi bị săn đón quá mức cũng gây mệt mỏi. Đặc biệt là những lúc chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một vài dòng trạng thái trên trang cá nhân như bao người bình thường dùng mạng xã hội khác, cũng bị đám đông đồn đoán, gắn kết.

img

Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh "nhất cử nhất động" của bản thân đều bị soi mói mà xem, thật chẳng thoái mái và dễ chịu chút nào. Do đó, tôi cho rằng, trước khi công khai một mối quan hệ về sự bắt đầu hay kết thúc thì bản thân người nổi tiếng phải suy nghĩ thật kỹ càng và chuẩn bị áp lực về mặt tâm lý. Nói lúc nào, nói với ai và trong hoàn cảnh như thế nào là điều vô cùng quan trọng. Bởi, một mối quan hệ thật tâm luôn cần một sự tôn trọng nhất định, từ cá nhân của những người trong cuộc.

Ở đây, tôi không bàn đến những cá nhân dùng tình cảm để PR cho bản thân, cho sản phẩm. Vì trong trường hợp đó, khoan hãy bàn đến chuyện họ có yêu nhau hay không thì vẫn thấy một sự toan tính, sắp xếp. Tình cảm khởi nguồn như vậy, tôi cho rằng sẽ khó mà bền chặt.

img

2. Trở lại chuyện công khai mối quan hệ hay giữ kín, tôi nghĩ rằng, tùy thuộc vào quan điểm của mỗi cá nhân người trong cuộc. Nhưng tôi luôn ủng hộ chuyện công khai bởi lẽ, nếu thực sự yêu ai đó, bạn sẽ muốn cả thế giới này biết đến họ, cho thế giới biết rằng bạn tự hào về họ đến mức nào, bằng cách này hay cách khác.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chuyện gì cũng phô bày trên mặt báo. Bởi, có những kỷ niệm, có những khoảng khắc và những câu chuyện thuộc về cá nhân người trong cuộc. Chia sẻ một cách có chừng mực luôn là điều cần thiết. Lỡ chẳng may, vì một lý do nào đấy mà tình yêu ấy đứt đoạn, bạn sẽ tránh được phần nào ánh mắt hiếu kỳ, soi mói của đám đông.

Tôi thấy trên thế giới có không ít cặp đôi nổi tiếng đến với nhau hoặc khi quyết định xa nhau đều chia sẻ với người hâm mộ. Điều đó thật sự là một cử chỉ văn minh và thể hiện sự tôn trọng dành cho công chúng cũng như người trong cuộc.

Nói như vậy không có nghĩa là những người nổi tiếng không lên tiếng là thiếu văn minh, thiếu tôn trọng. Bởi, nó thuộc về quan điểm và cách sống của mỗi cá nhân. Điều quan trọng ở đây là, những cá nhân công khai việc chia tay muốn rạch ròi trong tình cảm.

Bạn biết đó, một khi bạn không còn cảm xúc với người bạn từng yêu thương nữa mà vẫn xuất hiện như một cặp đôi hạnh phúc trên sóng truyền hình, vẫn phải giả vờ nồng đượm, gắn bó với nhau trước mặt công chúng thì thật kinh khủng! Chính bản thân người nổi tiếng và công chúng, dẫu có yêu mến người nổi tiếng đó như thế nào cũng khó lòng chấp nhận được sự thật ấy một khi họ biết được.

img

3. Áp lực lớn nhất mà bất cứ người nổi tiếng nào lỡ trót công bố chuyện tạm dừng một mối quan hệ chính là sự truy vấn của đám đông. Nguyên nhân đổ vỡ, ai là người có lỗi, ai là kẻ thứ ba xen vào. Cũng dễ hiểu thôi bởi, có ai yêu mà không muốn nên duyên giai ngẫu, trọn đời gắn bó với người mình yêu.

Có người hâm mộ nào không muốn cặp đôi mình yêu mến, ngưỡng vọng bấy lâu bên nhau trọn đời, tay trong tay hạnh phúc. Thế nhưng, đời sống và cả chuyện tình luôn có rất nhiều biến động mà chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Làm sao có thể nói trước được điều gì khi ngay giây phút sau đã khác giây phút trước?

Vậy nên, xin đừng đồn đoán kẻ thứ 3 là ai, cũng đừng cố cật vấn, đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đứt đoạn, đã khiến trái tim người trong cuộc đủ tan nát rồi… Người nổi tiếng cũng là người bình thường, cũng biết đau, biết buồn, biết hụt hẫng, cô đơn, trống trải… Hãy để cho họ một khoảng lặng, hãy dành cho họ sự tôn trọng riêng tư như họ đã dành cho bạn sự tôn trọng đáng có.

Trong tình yêu, tôi tin rằng không ai là người có lỗi cả. Chỉ là, duyên nợ đến đó, chỉ là ngày còn yêu nhau, người trong cuộc đã không đủ cố gắng… Và, chỉ là họ không thể nói dối những người đã yêu mến họ. Và, nếu bạn yêu mến họ, từng mong họ hạnh phúc thì hãy tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua nỗi đau tan vỡ thay vì ném đá, bới móc làm thêm trái tim đang rỉ máu. Yêu thương chưa bao giờ có lỗi cả.

Tuần qua, chuyện tình 9 năm tan vỡ của Hari Won và Tiến Đạt đã kéo theo nhiều luồng dư luận. Số đông khán giả chỉ trích nữ ca sỹ gốc Hàn "qua cầu rút ván", chia tay bạn trai người Việt khi cô đã có chỗ đứng trong Vbiz.

Trước phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, Hari Won quyết định về quê nhà Hàn Quốc, dành khoảng lặng cho bản thân. Trong khi đó, rapper Tiến Đạt cũng lên tiếng bênh vực bạn gái cũ, đồng thời khẳng định hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay. Cùng lúc này, nhiều nghệ sỹ Việt đã chia sẻ sự tiếc nuối khi chứng kiến mối tình của Hari và Tiến Đạt tan vỡ, đồng thời động viên cặp đôi vượt qua sóng gió dư luận.

Với chủ đề tình yêu của nghệ sỹ trong showbiz, vợ cũ MC Thành Trung - ca sỹ Thu Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn nhưng đầy cảm xúc. Cô khẳng định: "Ai chia tay, đổ vỡ mà không đau, không buồn, không hẫng hụt. Người nổi tiếng hay không nổi tiếng, có khác gì nhau mấy đâu. Nên đừng soi mói, đừng trách móc, đừng đồn đoán…".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem