Sao Việt chọn quà gì tặng thầy cô trong ngày 20.11?

Thứ tư, ngày 20/11/2013 06:37 AM (GMT+7)
Mỗi nghệ sĩ lại có một cách thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo.
Bình luận 0

Quang Anh The Voice Kids tặng tranh chữ “Tâm” cho cô

Cậu học sinh lớp 7 Quang Anh đang cùng mẹ háo hức chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm của các thầy cô. Sáng nay (19/11), Quang Anh đã cùng mẹ đến tặng nhà trường một bức tranh lớn có ghi dòng chữ “Quán quân The Voice Kids Nguyễn Quang Anh kính tặng thầy cô”. Ngoài ra, cậu bé cũng biểu diễn trong buổi lễ chào mừng ngày 20.11 của trường. Buổi tối, cậu bé sẽ cùng mẹ và anh trai đi thăm cô giáo chủ nhiệm và cô dạy nhạc.

img

Mẹ Quang Anh chia sẻ, gia đình đã mua những bức tranh đẹp có chữ “Tâm” để tặng các cô giáo trong dịp này. Chị cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới “những người chèo đò” nhân ngày 20.11.

Ngọc Hân: Sẽ tay không đến nhà thầy

Đang trong giai đoạn vô cùng bận rộn với công việc, Ngọc Hân cho biết năm nay mình không có nhiều thời gian tới thăm các thầy cô. Tuy vậy, vào tối mai (20.11), Ngọc Hân sẽ cùng các bạn cùng lớp tới thăm thầy trưởng khoa Thời trang trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. “Đây là người thầy đã giúp đỡ, dạy bảo Hân và các bạn trong cả công việc và cuộc sống. Mọi người đều yêu quý và kính trọng thầy và coi thầy như người nhà”.

img

Cũng chính vì “coi thầy là người trong nhà” nên Ngọc Hân tiết lộ mình sẽ không mua hoa hay quà gì cho thầy. “Thầy không phải là người quan trọng hình thức, hơn nữa lại coi bọn Hân như con nên không thích các trò tốn tiền mua hoa quà. Đáp lại, Hân và các bạn luôn có mặt tại nhà thầy các dịp 20.11 và lễ Tết hàng năm để hàn huyên trò chuyện và chúc sức khỏe thầy”.

Thanh Vân Hugo: Dành mọi lời nguyện cầu cho mẹ

Năm nay, Thanh Vân Hugo có một ngày 20.11 buồn hơn mọi năm do mẹ cô đang phải nằm viện. Nữ diễn viên tâm sự, mọi lời cầu chúc, ước ao năm nay mình sẽ đều dành cho mẹ với mong muốn mẹ lành bệnh.

img

Thanh Vân Hugo có những cảm xúc thiêng liêng với nghề giáo do từ nhỏ đã chứng kiến mẹ đứng trên bục giảng. Thừa hưởng tình yêu từ mẹ, cô đã quyết định cùng bạn bè thành lập trường mẫu giáo riêng. “Từ khi làm giáo viên dạy trẻ, tôi hạnh phúc vô cùng khi được các con yêu quý như mẹ, mong đợi đến giờ học cô Vân.

Các con cũng giúp tôi cân bằng trong cuộc sống, bớt đi những căng thẳng và nỗi buồn thường nhật. Năm nay, các phụ huynh và học sinh cũng tổ chức một buổi tiệc cho thầy cô giáo, dù bận lịch dẫn chương trình nhưng tôi sẽ cố sắp xếp thời gian để về dự”.

Các năm trước, vào dịp 20.11, Vân Hugo luôn về trường cũ (Học viện Ngoại giao) để tặng hoa các thầy cô giáo cùng với bạn bè cấp ba và thời đại học.

Yến Thanh (Yến Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem