Sao Việt: Từ “Sợ sự hào nhoáng, sexy” đến “mệt mỏi với showbiz”

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 10:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ca sĩ Mỹ Lệ than thở rằng mình đã “mệt mỏi với showbiz” còn Người đẹp thân thiện của Hoa hậu Việt Nam 2008 Đậu Thị Hồng Phúc tâm sự “yêu nghệ thuật… nhưng sợ sự hào nhoáng của showbiz”.
Bình luận 0

Đậu Thị Hồng Phúc: “Yêu nghệ thuật… nhưng sợ sự hào nhoáng của showbiz”

img
 

Với danh hiệu Người đẹp thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Đậu Thị Hồng Phúc có rất nhiều cơ hội để tiến sâu vào nghệ thuật, tuy nhiên cô đã từ chối không ít lời mời, chấp nhận cuộc sống yên bình của một công chức và thi thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện.

Người đẹp quan niệm, showbiz bây giờ quá phức tạp và ồn ào nên cô không muốn dấn thân sâu vào thế giới đó: "Tôi yêu nghệ thuật nhưng tôi biết cách tiết chế để cuộc sống của mình trở nên cân bằng. Tôi rất sợ sự hào nhoáng của showbiz". (Theo Ngôi Sao)

Ca sỹ Mỹ Lệ: “Bây giờ tôi mệt mỏi với showbiz lắm”

img
 

“Ca sĩ Phương Thanh lần nào gặp tôi cũng nói: "Sống phải có hậu. Tôi thấy bà được đó". Đồng nghiệp chỉ cần họ thương mình như vậy là đủ. Bây giờ tôi mệt mỏi với showbiz lắm. Tôi muốn showbiz chỉ toàn những nghệ sĩ chân chính, hết mình vì nghệ thuật thôi. Còn bây giờ, như một nồi lẫu nhiều sâu trong đó. Thế nên gần đây tôi không đi hát hay chạy show vì tiền. Chương trình đàng hoàng, hát chung với những người yêu nghề, trân trọng nghề là tôi đồng ý ngay. Còn không thì ở nhà chơi với con cho khỏe.

Nếu tôi muốn xuất hiện rần rần, thì tôi đã tham gia cuộc thi này cuộc thi kia trên truyền hình cho "hoành tráng" rồi. Tôi đã từ chối nhiều lời mời.

Tuy nhiên, tôi không phải cố gắng để bon chen với ai.

Nếu có thêm con thì chắc Mỹ Lệ mất hút luôn quá (cười). Thêm 2 đứa nữa tôi làm rùa chui vào mai luôn. Tôi không thèm thuồng hay tiếc nuối gì ánh hào quang đâu. Tôi muốn gia đình tôi yên vui, no ấm, khi nào thu xếp thời gian xong, tôi quay lại với nghệ thuật để vơi đi nỗi nhớ nghề”. (Theo Bazzar)

Siêu mẫu Thanh Hằng: “Tôi với anh Dũng như hai người đàn ông”

img
 

“Nhiều lúc tôi thấy tôi với anh Dũng chia sẻ với nhau như “hai người đàn ông” nhiều hơn. Nó là những câu chuyện đầy kịch tính, với nhiều khía cạnh của cuộc sống và công việc chứ không phải những lời bông đùa lả lơi đưa đẩy.

Tôi nghĩ 5 năm cho mối quan hệ không phải là ngắn. Chúng tôi vượt quá những điều mọi người có thể nghĩ cho một mối quan hệ nam nữ. Tôi là người hết mình trong công việc, đây là điều ai cũng biết. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng may mắn gặp được người hiểu và đặt sự hết mình của tôi vào đúng chỗ để có hiệu quả tốt nhất

Tôi nghĩ với một người thông minh như anh Dũng thì bạn và người tình sẽ có những vị trí riêng biệt. Đương nhiên khi yêu nhau thì người ta sẽ cho nhau nhiều cơ hội, tôi không quá ngạc nhiên vì điều đó, nhưng một đạo diễn tài năng sẽ không bao giờ làm phim mà vai nữ chính chỉ toàn do người yêu của mình thể hiện (cười). Nếu bạn thật sự có khả năng thì bạn không ngại mình không có cơ hội”. (Theo Người đẹp Việt Nam)

Đinh Ngọc Diệp: “Chúng ta đang làm xấu lẫn nhau”

img
 

"Tôi thấy hình như chính chúng ta đang làm xấu lẫn nhau thì phải? Ngày xưa tôi đứng dưới sân khấu nhìn các anh chị nghệ sỹ như tiên vậy, bây giờ ngay cả đến cháu tôi, chúng nó chỉ mới vài tuổi thôi mà xem TV tụi nó đã bảo diễn viên, ca sĩ là… thằng này, con kia! Chạnh lòng lắm chứ!

Tôi sợ sexy, sợ hot girl, mấy quả bom sex lắm. Tôi tin chắc là những tên tuổi đang “hot” trên mạng thường là những cái tên ít khi nào được giới chuyên môn đánh giá cao. Cứ nghĩ coi sáng đi ăn phở, chiều đi hớt tóc đều được lên báo thì làm sao có hoạt động nghệ thuật gì gây được chú ý? Những khán giả thực thụ cũng chẳng chờ những cái tin đó”. (Theo Thế giới Mốt)

Hoa hậu Trúc Diễm: “Phụ nữ nên có chút tham vọng”

img
 

Trúc Diễm không nhớ mật khẩu ATM của mình và chẳng bận tâm đến ngân hàng lấy lại mật khẩu mới. Cô cho rằng việc đó không cần thiết vì hiếm khi rút tiền.

Để chi tiêu hàng ngày, Trúc Diễm lấy từ số thù lao nhận được bằng tiền mặt. Những khoản cát-sê lớn chuyển vào tài khoản Trương Tri Trúc Diễm ở ngân hàng luôn được giữ yên, chỉ có thay đổi nhờ phát sinh tiền lời và ít khi có giao dịch rút bớt. Cô bảo: “Tiền bạc không làm nên tất cả nhưng tiền giúp tôi cảm thấy an tâm và tự tin sống độc lập, nhất là khi có một tài khoản nhiều con số trong ngân hàng.

Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc tất cả.

Phụ nữ đẹp chỉ như làn hương thoáng qua. Sống mà không làm việc, không có mục tiêu để theo đuổi thì cuộc đời vô vị. Phụ nữ tốt nhất nên có chút tham vọng”. (Theo Bazzar)

Hoàng Thùy: “Đang cố gắng cải tạo hình ảnh gày”

img
 

“Tôi chưa từng có ý định cạnh tranh với bất cứ người mẫu nào khác! Bởi mỗi người mẫu có thế mạnh riêng và tôi tự tin với thế mạnh của mình.

Thật sự thì tôi vẫn luôn ăn uống và có chế độ tập luyện phù hợp, thậm chí tôi còn ăn nhiều hơn mọi người.

Sức khỏe tôi rất tốt, bằng chứng là tôi luôn đáp ứng lịch làm việc dầy đặc và có những buổi chụp hình ngoài nắng hàng giờ liền. Bên cạnh thời gian làm việc tôi luôn cố gắng tập luyện cùng huấn luyện viên riêng.

Nhiều khán giả không ủng hộ hình ảnh các người mẫu quá gầy. Tôi nghĩ họ đúng! Vì tôi cũng chẳng cổ xúy một người mẫu quá gầy. Một người mẫu chuyên nghiệp là phải thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế, stylist và như vậy có nghĩa là phải thể hiện được sức mạnh, linh hồn cần có của bộ sưu tập. Người mẫu quá gầy thì làm sao có thể đạt được những yếu cầu đó. Tôi không cố hướng tới hình ảnh gầy và đang muốn cải tạo nó”. (Theo Vnexpress)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem