Sát thủ giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ Thanh Hóa: “Tôi mong được thi hành án sớm”

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ năm, ngày 25/09/2014 19:12 PM (GMT+7)
Đó là lời cuối cùng của sát thủ giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ khi nhận mức án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm được xét xử lưu động tại tòa án nhân dân huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vào sáng nay (25.9).
Bình luận 0
Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966), và chị Lê Thị Loan (SN 1967), làm nghề cầm đồ và cho vay lãi tại nhà riêng ở thôn 3, xã Đông Anh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Còn Nguyễn Văn Hải (SN 1984, thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) là đối tượng cờ bạc và thường xuyên cầm cố tài sản tại gia đình anh Thưởng.

img

 

img

Những giọt nước mắt muộn màng của các bị cáo trước vành móng ngựa.(Bị cáo Nguyễn Văn Hải mặc áo đen đứng giữa).

Khoảng 20h ngày 31.5.2014, Nguyễn Văn Hải đến nhà anh Thưởng cầm cố chiếc xe máy Wave Alpha, BKS 36B3 - 732.29 kèm theo đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn Hải lấy số tiền 10 triệu đồng (không viết giấy tờ cầm cố tài sản) rồi đi đánh bạc tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

img

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tại đây, Hải thua bạc hết tiền và không có xe để đi làm nên khoảng 3h30’ sáng ngày 1.6, Hải đã dắt con dao và nhờ em trai là Nguyễn Xuân Hà (SN 1994, nhà ở bên cạnh) đưa đến nhà anh Thưởng với mục đích xin lại xe máy để đi làm, nếu không lấy được sẽ dùng dao chém anh Thưởng để lấy lại xe máy.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Hải được dẫn ra xe trở về trại giam chờ ngày thi hàng án.

Nhưng sau khi biết Hải chưa có tiền mà muốn lấy xe ra thì anh Thưởng không đồng ý, rồi lời qua tiếng lại với Hải. Lúc này, Hải rút con dao thủ sẵn trong người chém và đuổi anh Thưởng xuống bếp. Tại đây, mặc dù được chị Loan can ngăn nhưng Hải đã dùng dao chém anh Thưởng cho đến chết. Sau khi chém anh Thưởng xong, Hải quay sang chém chị tại phòng khách.

img

Hàng trăm người dân vay kín phiên tòa để xem xử án.

Sát hại xong vợ chồng chủ tiệm cầm đồ, Nguyễn Văn Hải đi vào trong buồng lục soát đồ đạc lấy được 2 chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 1,3 triệu đồng) và hơn 2 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Hải còn dùng dao cậy két sắt nhưng không được, Hải đã dùng chăn lót xuống dưới và kéo chiếc két ra của chính với mục đích mang đi nơi khác để phá khóa lấy tài sản. Do bị anh Thưởng chém vào chân bị thương trước đó và xác định không thể đem chiếc két sắt ra khỏi hiện trường được nên Hải đã thoát ra khỏi hiện trường rồi gọi điện cho Nguyễn Xuân Hà tới đón.

img

img

Bao trùm một góc phiên tòa là màu trắng khăn tang

Còn về phần Nguyễn Xuân Hà, sau khi Hải đi vào nhà anh Thưởng, Hà không về mà đứng trước nhà anh Thưởng nhìn qua khe cửa và chứng kiến việc Hải dùng dao chém anh Thưởng và chị Loan. Do sợ hãi nên Hà đã bỏ về nhà. Trên đường về, với suy nghĩ là không thể bỏ mặc anh trai như vậy nên Hà đã quay lại.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Hải trước vành móng ngựa

Trên đường về nhà, Hải đã ném con dao xuống ao tại địa phận thôn 8, xã Đông Thịnh, và đập để tiêu hủy 2 chiếc điện thoại của anh Thưởng (do hoảng loạn nên Hải đập nhầm 1 chiếc điện thoại của mình) cùng đôi dép của Hải đang đi xuống mương nước ở thôn Tân Cộng xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, sau đó ném chiếc điện thoại còn lại xuống sông Kênh Bắc, phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa.

Sau khi được Hà đưa về đến nhà, Hải đã được Hà và Nguyễn Thị Hiền (vợ Hải) băng bó vết thương rồi gọi Nguyễn Tài Hoàng (em con nhà cậu ruột) chở xuống Tp. Thanh Hóa để đi trốn.

Sau đó, Hải bắt xe ô tô chạy trốn vào các tỉnh phía Nam. Cho đến 10 giờ, 50 phút, ngày 2.6, Hải bị bắt tại huyện Quảng Xương. Đến 16 giờ, 15 phút ngày 2.6.2014, Hà đã đến cơ quan công an điều tra để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội. Khi tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Hải đã khóc rồi nói: “Chỉ có cái chết mới bù đắp được những gì mà bị cáo đã gây ra, bị cáo xin được thi hành án càng sớm càng tốt”.

TAND tỉnh Thanh Hóa sáng nay đã tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Văn Hải chịu mức án tử hình với tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, còn Nguyễn Xuân Hà 18 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền và Nguyền Tài Hoàng 12 tháng tù giam về tội “Che dấu tội phạm”; cùng các khoản tiền phạt theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem