Ngọc Trinh bàn luận về đàn ông, đàn bà: “Đàn ông là cái thứ cho không ai lấy, bán không ai mua mà hở ra chút xíu là tự chạy mất. Đàn bà là cái thứ cho là có người lấy, bán là có người mua và hở ra chút xíu là bị giật mất”.
Trúc Nhân cảm thấy khó hiểu trước hành động của một thành viên trong ê-kíp: “Sáng nay đi làm, mình thấy cô bé làm tóc của mình nó chỉnh trang, dậm phấn, son môi, ép lại tóc, rồi đội mũ và bịt khẩu trang”.
Cao Thái Hà hốt hoảng khi đứng lên cân: “Cuộc đời chưa bao giờ bị tăng quá 56kg và lần này là như vậy. Kiểu như muốn buông bỏ cả thế giới vậy đó! Càng stress càng bị ăn nhiều, có căn bệnh như vậy không?”.
Hoàng Thùy Linh nổi bật với bộ đồ diễn đầy màu sắc.
Lâu lâu, Hoàng Yến Chibi lại xuất hiện với bộ đồ nổi bật, quyến rũ: “Cho em vay một nụ cười. Ngày mai em trả bằng 10 nụ hôn”.
Diệp Lâm Anh tự lái siêu xe đến địa điểm diễn. Bước lên sân khấu, cô khuấy động sân khấu bằng vũ đạo điêu luyện, gợi cảm.
Kỳ Duyên tươi tắn trong chuỗi ngày thử làm nữ chiến sĩ: “Nụ cười người chiến sĩ. 7 Gấu. Mỗi nụ cười sau những giờ phút căng thẳng sẽ làm cho tinh thần mình phấn chấn hơn”.
Minh Tú tự hào về 5 “chiến binh” trong đội tại Đại sứ Hoàn mỹ 2020: “Welcome to my team - Miss International Queen Vietnam 2020” (Tạm dịch: Chào mừng đến với đội của tôi - Miss International Queen Vietnam 2020).
Thanh Hằng tự nhốt mình trong phòng nhưng vẫn muốn có người yêu: “Vẫn là câu chuyện 24h ở Hà Nội. Trang điểm từ sáng ở Sài Gòn rồi bay ra Hà Nội, đi thẳng đến chỗ event. Trong lúc di chuyển, người có không khỏe một chút, xụi lơ trông nữ tính, hiền hơn bình thường. Sau khi event kết thúc, về phòng nghỉ ngơi, không bước ra khỏi phòng luôn. Không gặp ai mà đòi có người yêu. Tính kỳ ha”.
Giữa thời tiết lạnh giá của Hà Nội, Vũ Cát Tường vẫn “cháy” hết mình trên sân khấu: “Hà Nội của Tường đêm qua rất ấm, không hề lạnh nhé!”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.