Sinh viên nghèo đi buôn dưa hấu kiếm thêm ngày Tết

Công Xuân Thứ hai, ngày 01/02/2016 19:27 PM (GMT+7)
Với hơn 7,5 tấn dưa hấu được mua từ Bạc Liêu đưa về bán, em Long hy vọng sẽ kiếm được chút tiền lời để giúp mẹ mua sắm cho gia đình trong dịp Tết cổ truyền sắp đến.
Bình luận 0

img

Long đang giới thiệu sản phẩm dưa của mình

Đến trưa ngày 1.2, sau gần 3 ngày hái và vận chuyển từ huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), chiếc xe ô tô chở khoảng 1.100 trái dưa hấu, với trọng lượng từ 5-10 kg/trái của em Phạm Văn Long (sinh 1993, quê ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) - sinh viên năm 4 khoa Công trình-trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đã về đến TP.Quảng Ngãi để chuẩn bị bán trong dịp Tết cổ truyền sắp đến.

img

Bạn bè giúp Long đưa dưa xuống điểm tập kết để bán

img

 Ngoài để "trơn", Long còn thuê thợ khắc hình trên trái tạo sự lạ mắt để dễ tiêu thụ

Dù khá mệt nhọc sau một chuyến hành trình dài hơn 1.500km, thế nhưng khi nghe hỏi về quyết định làm 'thương lái dưa" trong dịp Tết này của mình, Long cởi mở chia sẻ: "Sau khi nghe một người quen ở tỉnh Bạc Liêu sống cùng dãy trọ tại TP.HCM cho biết gần Tết cũng là thời điểm của vụ thu hoạch dưa hấu ở quê người này nên em đã nảy sinh ra ý định mua chở về quê ở Quảng Ngãi bán".

 "Năm nay trường cho nghỉ Tết khá sớm, hơn nữa trong dịp này về quê cũng chỉ đi chơi với bạn bè chứ đâu bận bịu gì", Long tâm sự.

Theo đó sau khi theo về tận Bạc Liêu tìm hiểu, Long cùng với 1 người bạn ở cùng quê bàn bạc cùng nhau mượn tiền người thân để mua dưa hấu, thuê xe ô tô tải chở về TP.Quảng Ngãi bán.

img

img

img

 '"Trang trí" cho dưa

Em Long cho biết: "Tổng số tiền mua khoảng 7,5 tấn dưa và thuê xe chở về đến TP.Quảng Ngãi khoảng 80 triệu đồng. Dự kiến giá bán khoảng 400.000 đồng/cặp đối với loại có khắc chữ và hoa văn trên trái, còn loại trơn thì khoảng 300.000 đồng/cặp. Nếu suôn sẻ thì tiền lợi nhuận cũng được vài triệu đồng, đủ để đưa cho mẹ sắm sửa trong những ngày Tết".

img

 Quầy bán dưa của Long ở khu chợ hoa Tết tại quảng trường trung tâm TP.Quảng Ngãi

Ngoài mục đích kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, Long tâm sự: "Qua việc này em cũng muốn tự mình tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế của cuộc sống cho tương lai".

Được biết Long là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cha mất từ khi còn nhỏ nên cuộc sống của 4 mẹ con Long chủ yếu dựa vào 3 sào (500m2/sào) ruộng trồng lúa và 5 sào đất trồng sắn (mì). Vì vậy để được học hành, mấy anh em của Long nhờ vào sự trợ giúp của người chú ruột và bà con họ hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem