Sợ hãi Taliban, bị khủng bố IS săn đuổi, những người Hazara tháo chạy khỏi Afghanistan

Phương Đăng (theo Global News) Thứ ba, ngày 19/10/2021 07:00 AM (GMT+7)
Chỉ chiếm gần 1/10 dân số Afghanistan, nhóm người dân tộc thiếu số Hazara đang bị đẩy vào cảnh khốn cùng, nguy hiểm khi vừa bị Taliban ngược đãi vừa trở thành mục tiêu giết hại của những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bình luận 0
Sợ hãi Taliban, bị khủng bố IS săn đuổi, những người Hazara tháo chạy khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Nhóm người Hazara chạy sang Pakistan ẩn náu chờ cơ hội tị nạn ở nước khác sau khi Taliban tiếp quả Afghanistan. Ảnh Global News

Theo Global News, việc Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 đã làm dấy lên nỗi sợ hãi đối với những người Hazara - nhóm người thiểu số từ lâu bị ngược đãi vì sắc tộc và đức tin Hồi giáo Shia của họ.

Khi Taliban cai trị Afghanistan giai đoạn 1996-2001, lực lượng này đã tuyên bố "thánh chiến" chống lại Hazaras. Những vụ lạm dụng và giết người Hazaras đã xảy ra thường xuyên trong giai đoạn này.

Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, người Hazaras trở thành một phần của Liên minh phương Bắc do Mỹ hậu thuẫn lật đổ Taliban và họ có đại diện trong chính phủ mới thân Mỹ ở Kabul sau đó.

Tuy nhiên, người Hazaras vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực khủng khiếp nhắm vào họ, phần lớn bởi những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Afghanistan (ISIS-K) gây ra. 

Mới đây, IS đã nhận trách nhiệm đánh bom một nhà thờ Hồi giáo Shia ở Kunduz vào ngày 8/10 và một vụ tấn công tương tự khiến hơn 40 người thiệt mạng ở Kandahar hôm 15/10 mới đây.

Ôm con thơ trong lòng, Marzia - một người Hazaras đang tìm cách chạy trốn khỏi Afghanistan vì sợ Taliban lẫn IS cho biết chồng cô, một người lái xe, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở quận Hazara thuộc thủ đô Kabul ba tháng rưỡi trước.

Sợ hãi Taliban, bị khủng bố IS săn đuổi, những người Hazara tháo chạy khỏi Afghanistan - Ảnh 2.

Nhóm người Hazara chạy sang Pakistan ẩn náu chờ cơ hội tị nạn ở nước khác sau khi Taliban tiếp quả Afghanistan. Ảnh Global News

Cô không biết ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhưng một số vụ tấn công đã xảy ra trong khu phố Dasht-e-Barchi của Hazara vào khoảng thời gian đó. Vụ đánh bom một trường nữ sinh vào tháng 5 đã giết chết gần 100 người.

Góa chồng và đau khổ, Marzia đã bán tất cả những gì cô có và sang Pakistan. Cô nói rằng, cô sợ Taliban và không muốn quay trở lại Afghanistan.

“ Tôi đến đây vì tôi không còn ai cả”, Marzia nói.

Những người Hazara như Marzia đang cố gắng yêu cầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho họ tái định cư ở các quốc gia khác. Họ đang chờ đợi kết quả ở Pakistan và đối mặt với nhiều thách thức.

Sâu trong một con phố hẹp ở Bhara Kahu, rìa phía đông bắc của Islamabad, một người đàn ông tên Mustafa dẫn đường cho phóng viên đến một căn hộ trên tầng hai của một tòa nhà. 

Bên trong căn hộ có rất ít đồ đạc và có tới 8 gia đình tị nạn người Hazaras Afghanistan đang chen chúc lánh nạn ở đây. Ông Mustafa đeo một chiếc gạc trắng trên cổ tay. Khi được hỏi về vết thương, ông cho biết ông đã bị Taliban đánh gãy tay khi họ đến nhà ông ở Kabul đòi các con gái của ông.

Mustafa đã cố lừa các chiến binh Taliban bằng cách nói rằng ông không có con. Nhưng Taliban đã nhìn thấy tất cả những chiếc giày ngoài cửa. Họ buộc tội ông nói dối và tấn công ông.

Sau khi Taliban rời đi, gia đình Mustafa đã chạy trốn đến biên giới Pakistan rồi tới thủ đô Islamabad, sống tạm bợ trong căn hộ chật chội cùng nhiều gia đình tị nạn khác. 

Tất cả họ đều là người dân tộc Hazara, chiếm gần một phần mười dân số Afghanistan nhưng là một dân tộc thiểu số bị đàn áp.

Một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Pakistan đã cảnh báo về "sự gia tăng bạo lực giáo phái" mạnh mẽ giữa người Shia Hazaras thiểu số và người Sunni chiếm đa số ở nước này.

Báo cáo cho biết: “Người Hazaras liên tục là mục tiêu của những kẻ khủng bố và những kẻ cuồng tín tôn giáo kể từ năm 1999 thông qua các vụ đánh bom liều chết và giết người có chủ đích, với hơn 2.000 người được cho là đã bị giết trong 14 năm qua”.

Chính phủ Canada đã tuyên bố sẽ tái định cư 40.000 người Afghanistan, đặc biệt là những người từng làm việc cho quân đội Canada và những đối tượng dễ bị tổn thương như các nhóm thiểu số bị đàn áp và ngược đãi. Một phát ngôn viên của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết tính đến nay đã có 2.400 người Afghanistan đến Canada.

Tại ngôi nhà dành cho người tị nạn Hazara, một người đàn ông tập tễnh bước vào phòng trên đôi nạng mang theo phim chụp X-quang. Ông nói rằng ông đang chạy trốn khỏi một vụ nổ ở Kabul thì bị ngã và gãy chân.

Con trai ông từng làm việc với vai trò là một tài xế xe tải cho Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Bagram. Vì thế, gia đình ông sợ Taliban trả thù nên quyết định trốn sang Pakistan, chờ cơ hội tị nạn ở các nước châu Âu khác.

Vào ngày họ rời đi, họ đã thấy Taliban đột nhập vào nhà và tìm kiếm mọi người.

Leila, một cư dân khác trong ngôi nhà tị nạn ở Islamabad cho biết, cô tin rằng phụ nữ Hazara sẽ bị ép kết hôn với đàn ông Taliban nên cô đã chạy trốn.

Đối với người Hazaras, cuộc sống vốn đã rất khó khăn trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan, Leila nói. Trường học, bệnh viện và nhà thờ Hồi giáo của họ đều là mục tiêu bị tấn công.

Bây giờ Taliban đã trở lại nắm quyền, cô nói rằng cô không còn hy vọng gì nữa.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem