Số phận kỳ lạ của "Mối tình đầu" và những bộ phim qua tay Bảo Nhân - Nam Cito

Hà Thúy Phương Thứ sáu, ngày 25/01/2019 14:10 PM (GMT+7)
Bảo Nhân và Nam Cito là hai đạo diễn tay ngang, không ai học qua trường lớp điện ảnh nào, nhưng phim của họ mỗi khi ra mắt đều gây ầm ĩ, thậm chí có phim dính dáng đến pháp luật.
Bình luận 0

Bảo Nhân và Nam Cito là hai cái tên đã được những người yêu phim ảnh Việt bắt đầu nhớ đến những năm gầy đây. Không chỉ bởi đây là hai cái tên lạ rất dễ nhớ, mà còn bởi số phận kỳ lạ của những bộ phim do hai anh là cha đẻ.

Bảo Nhân và Nam Cito là hai đạo diễn tay ngang, trong đó Bảo Nhân là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Không ai trong hai anh học qua trường lớp điện ảnh nào, nhưng lại có đam mê làm phim. Các phim của Bảo Nhân và Nam Cito được các anh tự bỏ tiền đầu tư sản xuất và phát hành cùng với êkip của mình. Tất cả những bộ phim của hai anh mỗi khi ra mắt đều rất ầm ĩ, thậm chí có phim dính dáng đến pháp luật.

img

"Căn hộ 69" xóa sổ khi phát tập đầu tiên

Phim đầu tay "Căn hộ 69" bị phạt và cấm phát hành ngay sau tập 1

“Căn hộ 69” là bộ phim do Bảo Nhân và Nam Cito làm năm 2014, tự gắn mác 18+ với kỳ vọng sản xuất một bộ phim đầu tiên về các vấn đề tâm lý giới tính cho giới trẻ, mở màn cho trào lưu phim người lớn ở Việt Nam – một lĩnh vực nhạy cảm thường bị né tránh vì sợ định kiến. Tuy nhiên, chỉ khi mới phát tập 1 dài 20 phút trên kênh Youtube, bộ phim đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ dư luận, cho rằng phim cổ súy cho lối sống bệnh hoạn, lệch lạc.

Bảo Nhân và Nam Cito tự biện hộ là phim của họ không có cảnh quan hệ tình dục cũng như lộ các vùng nhạy cảm của cơ thể, nếu vi phạm về hình ảnh tục tĩu thì Youtube cũng đã chặn phim rồi. Tuy vậy, Bộ VHTTDL vẫn tuyên bố cấm phát hành tiếp và xử phạt êkip làm phim vì vi phạm Luật Điện ảnh. “Căn hộ 69” chính thức bị xóa sổ.

img

"Gái già lắm chiêu"- cú lội ngược dòng của Bảo Nhân và Nam Cito

Bộ phim thứ hai - phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu khủng và xứng đáng dự thi các giải thưởng điện ảnh

Không nhụt chí trước thất bại cay đắng đầu tiên, Bảo Nhân và Nam Cito cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay “Gái già lắm chiêu” vào năm 2016. Bộ phim có quy mô truyền thông vừa phải nhưng hiệu quả. Đây là phim hiếm hoi mà danh hài Việt Hương lấy được tiếng cười của khán giả mà không cần lối diễn xuất hình thể và chọc cười. Diễm My 9X được đánh giá là có sự tinh tế trong diễn xuất hơn nhiều những bộ phim của cô trước đây. Còn Diệu Nhi và Huỳnh Lập kể từ “Gái già lắm chiêu” đã có tên trong lòng công chúng. Bộ phim “Gái già lắm chiêu” được sản xuất công phu và cho rằng xứng đáng tham dự các giải thưởng điện ảnh trong nước.

img

"Chạy đi rồi tính" - đúng như tên gọi của nó

Tác phẩm thứ 3 – phim điện ảnh “Chạy đi rồi tính” đúng là … chạy đi rồi tính

Đáng lẽ bộ phim “Chạy đi rồi tính” dự định công chiếu vào ngày 28.1.2017 (tức 1 Tết âm lịch) nhưng vì để tránh cạnh tranh với các bộ phim ngoại, phim sẽ không được vào một số rạp lớn, hoặc bị bố trí các suất chiếu vào giờ ít khách, nên “Chạy đi rồi tính” phải dời lịch chiếu sang trước thềm Tết Dương lịch là 30.12.2016. Được xem là một biến cố trong kế hoạch quảng bá nhưng may mắn là bộ phim vốn đã có những kế hoạch truyền thông công phu, đủ để gây chú ý với báo giới và tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả.

Bộ phim được đánh giá là vừa hài hước vừa có yếu tố sâu lắng, nhân văn nên nhận được nhiều phản hồi tích cực và khán giả vẫn kéo nhau tới rạp. Và “Chạy đi rồi tính” được trụ tại rạp đến tận Tết Nguyên đán -  là phim trụ được lâu so với những phim ra rạp thời điểm đó.

img

Nam Cito và Bảo Nhân - cha đẻ của những bộ phim có số phận kỳ lạ

Nếu so với “Gái già lắm chiêu”, thì ở “Chạy đi rồi tính” Bảo Nhân và Nam Cito đã có những tiến bộ nhất định với lần thứ 2 trở lại đầy trắc trở. Tuy gặp phải rất nhiều điều không lường trước, dời ngày chiếu lên đến 1 tháng và chịu gắn mác NC16 thay vì chiếu vào tháng 1.2017 và nhận mức NC13, nhưng xem ra “Chạy đi rồi tính” vẫn có được may mắn nho nhỏ. Vậy là “Gái già lắm chiêu” và “Chạy đi rồi tính” cùng ra mắt trong 2016 và gặt hái được những lời khen cũng như lợi nhuận không nhỏ giúp cho Bảo Nhân và Nam Cito chính thức trở thành cái tên hot của những hợp đồng quảng, cáo, điện ảnh sau này.

img

"Gái già lắm chiêu 2" lại dính dáng đến pháp luật

“Gái già lắm chiêu 2” bị khán giả livestream trực tiếp

“Gái già lắm chiêu 2” tiếp tục là câu chuyện xoay quanh những phụ nữ thành thị, về công việc, tình yêu, cuộc sống của giới văn phòng với lối sống có gout. Bảo Nhân và Nam Cito muốn mang lại một góc nhìn mới mẻ hơn, thời thượng hơn so với "Gái già lắm chiêu 1". Bởi vậy bộ phim được đầu tư công phu cho phần thời trang với sự góp sức của những nhà thiết kế, stylist hàng đầu Việt Nam như Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang, Trương Thanh Trúc. Cặp đôi đạo diễn khẳng định với bộ phim này họ sẽ thay đổi và cải tiến hơn nhiều, đáp ứng kỳ vọng của mọi người về một bộ phim chick-flick.

Lại một lần nữa bộ phim của Bảo Nhân và Nam Cito lại dính dáng đến pháp luật khi "Gái già lắm chiêu 2" bị một khán giả ở Buôn Mê Thuột livestream trực tiếp lên mạng. Cặp đôi đạo diễn quyết tâm truy tố và không tha thứ trước hành động này vì đến thời điểm đó bộ phim mới công chiếu được 8 ngày.

img

"Mối tình đầu" phim remake của "She was pretty" đang gây ồn ào

“Mối tình đầu” – phim truyền hình remake “She was pretty” đang gây nhiều tranh cãi

"Mối tình đầu" là kết quả của quá trình Bảo Nhân và Nam Cito theo đuổi các dự án chuyển thể tác phẩm Hàn Quốc cũng như học hỏi được quy trình làm phim của Hàn Quốc. Bộ phim đang được phát trên VTV3 và gây nhiều tranh cãi của khán giả về nhân vật, diễn xuất của các diễn viên chính. Hiện bộ phim vẫn còn đang chiếu những tập đầu nên những tranh cãi vẫn còn chưa có lời giải chính xác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem