Sôi máu vì chồng nhây "lầy lội" nói câu nào cũng khiến vợ nhảy dựng

Bích Ngọc Thứ ba, ngày 03/08/2021 13:16 PM (GMT+7)
Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh đi làm có thu nhập ổn định, hay giúp đỡ vợ việc nhà nhưng lại có tật đùa hơi lố.
Bình luận 0
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm và có 1 bé trai 3 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi bấy lâu nay khá yên ấm. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh làm trong ngành xây dựng, thu nhập khoảng 40 triệu 1 tháng. 

Anh đưa phần lớn tiền lương cho vợ, chỉ giữ lại một chút tiền xăng xe. Chồng tôi đi làm về cũng siêng phụ vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Tuy nhiên, anh có tật cười đùa hơi lố. Hồi yêu nhau, tôi thấy anh cũng vui vẻ, hài hước, hay trêu chọc mọi người. 

Chồng vô duyên, vô tâm, lại nói ra toàn chuyện nhạy cảm khiến tôi sôi máu - Ảnh 1.

Chồng thường xuyên chê tôi xấu, béo. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi cưới nhau về, tôi thấy những câu nói đùa cợt của anh làm tôi buồn bã, tổn thương thực sự. Cũng vì những câu nói nửa đùa nửa thật của chồng mà vợ chồng tôi hay cãi cọ, giận dỗi nhau.

Tôi đang mang bầu đến tháng thứ 6 nên thân hình hơi mập mạp. Có hôm tôi thấy chồng ngồi xem điện thoại xong cười khúc khích. Tôi tò mò hỏi anh xem gì. Chồng tôi kêu anh ngắm hình em. 

Tôi lấy điện thoại xem thì thấy chồng tôi đang xem Tik Tok có một anh nông dân đang khoe chuồng heo nhà anh. Chồng tôi vỗ đùi bảo con này giống em ghê, béo tròn trùng trục, y hai giọt nước. Thế rồi chồng tôi phá lên cười. Nói thật, tôi chả thấy vui. Tôi mập lên cũng vì mang bầu. Vậy mà anh bảo tôi giống heo. Tôi càng giận thì anh lại càng vui.

Không những thế, tôi phát hiện chồng tôi hay theo dõi mấy hot girl có thân hình gợi cảm. Thấy tôi nói mấy người đó phẫu thuật thẩm mỹ chứ đâu có đẹp tự nhiên thì anh bảo: "Thẩm mỹ nhưng người ta  cũng đẹp sẵn nên càng đẹp thêm chứ em thì có bán cả nhà đi lấy tiền thẩm mỹ cũng không đẹp."

Nhiều lần vợ chồng ôm hôn, gần gũi, anh thường gọi tên tôi bằng các thể loại tên Mai, Hương, Đào, Cúc, tóm lại không phải là tên tôi. Tôi hỏi thì anh bảo anh gọi để mai này anh có đi cặp bồ lỡ nằm mơ gọi tên người khác thì tôi không biết. Vậy mà tôi nói rằng tôi đổi tên anh thành người khác thì anh lại giận.

Rồi như hôm trước, tôi ngủ dậy muộn, anh cho con tôi dậy trước, vệ sinh cá nhân cho con rồi cho con ăn cháo. Anh cũng nấu đồ ăn sáng cho tôi. Rồi anh hỏi tôi rằng đồ anh nấu con ngon không. Tôi bảo ngon thì anh bảo: "Người đàn ông vừa giỏi kiếm tiền lại đảm đang bếp núc như anh xứng đáng có 2 vợ đúng không em? Anh không thích chứ anh mà thích thì cả tá cô xin chết."

Chồng vô duyên, vô tâm, lại nói ra toàn chuyện nhạy cảm khiến tôi sôi máu - Ảnh 2.

Tôi nên làm gì để thay đổi người chồng "vô cùng duyên dáng" của mình đây? (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói vậy, tôi giận thực sự và không ăn món mì mà anh nấu nữa. Tôi bảo, anh muốn cặp bồ, lấy vợ 2 thì anh đi lấy đi. Tôi ủng hộ 2 chân 2 tay"Anh suốt ngày nói đến chuyện ngoại tình, cặp bồ, lấy vợ hai thì sẽ có ngày anh làm chuyện đó mà thôi', tôi nói.

Nói rồi, tôi đưa con bỏ về nhà ngoại. Chồng tôi cũng làm mặt giận. Tôi chẳng hiểu chồng tôi nói đùa hay nói thật. Chồng mắng tôi giận dỗi trẻ con. Anh chỉ đùa một chút mà tôi cứ làm quá lên. Tuy nhiên, tôi thấy chồng tôi không hiểu vợ chút nào. 

Anh hay chê bai vợ, hay đùa cợt vô ý. Tôi đang mang bầu nên tâm sinh lý khá nhạy cảm nhưng chồng tôi lại không thông cảm và hiểu cho vợ, suốt ngày chê bai, châm chọc. Theo mọi người một người chồng có nên đùa cợt với vợ một cách vô duyên, vô tâm như thế hay không? 

Tôi nên làm gì để thay đổi người chồng "vô cùng duyên dáng" của mình đây?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem