Sợi xích - Sách sex

Thứ hai, ngày 15/03/2010 09:17 AM (GMT+7)
NTNN - Người đọc mừng vì người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như viết sách thì ít mà lo vì thứ “văn chương” gợi dục của cô thì nhiều, khi Lê Kiều Như ra mắt cuốn tiểu thuyết "Sợi xích" cuối tuần qua.
Bình luận 0

img
Lê Kiều Như bên poster giới thiệu cuốn "Sợi xích".

Như văn “web đen”

 

Ngay trong buổi ra mắt cuốn “Sợi xích” vào ngày 12-3 vừa qua tại TP.HCM, có độc giả đã thốt lên khi đọc một số chương của cuốn tiểu thuyết này: “Cái này là văn học hay là truyện của các trang “web đen”? Tôi không thể cho con cái mình đọc những tiểu thuyết loại này”.

Cuốn tiểu thuyết chỉ dày 200 trang (khuyến mại thêm 20 bức ảnh nóng của chính tác giả) nhưng ngập tràn những từ ngữ kích dục kiểu như “đê mê”, “ẩm ướt”, “nhấn vào”, “cương cứng”, “hổn hển ra vào”…

Điểm qua một vài câu ở chương IV của cuốn tiểu thuyết bày thì thấy đúng là cách hành văn của tác giả thực sự không khác gì những truyện khiêu dâm trên các trang web kích động tình dục: “… Anh đã làm tôi ẩm ướt và nóng bỏng, tôi nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực tôi vào miệng... Tôi tê dại cả người, có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của tôi, làm tôi càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn…”.

Tất nhiên “Sợi xích” của Lê Kiều Như không chỉ đơn giản như một truyện ngắn khiêu dâm bình thường, cô kể câu chuyện về Hồng- một cô gái bất hạnh lớn lên trong trại mồ côi, vì thiếu vắng sự giáo dục gần gũi của mẹ nên Hồng đã khá mạnh dạn khi tiếp cận với những thay đổi của cơ thể.

Hồng trưởng thành và đã biết tò mò rình xem một cậu trai tắm, bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, cô khát thèm một đời sống tình dục. Khi Hồng kết hôn, trớ trêu thay, người chồng ngay sau đám cưới bị một tai nạn khiến anh bị bất lực, và Hồng rơi vào cuộc sống bí bách vì không được thoả mãn.

Cô ngoại tình với một chàng trai nhỏ hơn tuổi mình và bị ám ảnh bởi tội lỗi nên đã tìm đến cái chết. Một nhà văn (yêu cầu không nêu tên) nhận xét: “Ưu điểm lớn nhất của cuốn sách này là mặc dù là một người viết nghiệp dư nhưng tác giả đã biết móc nối và sắp xếp các tình tiết trong tác phẩm lại với nhau, còn những vấn đề khác thì tôi không bình luận”.

“Để người ta biết đến mình” (?!)

Trước khi trở thành “tiểu thuyết gia”, Lê Kiều Như là một diễn viên chuyên đóng các vai hạng D, vai diễn nổi bật nhất của cô là một cô gái hở hang và sẵn sàng “nuy”  trong phim “Chuông reo là bắn”.

Rồi cô dấn thân vào chụp ảnh “nuy”, cũng có thử làm ca sĩ nhưng chất giọng thì khá… í ẹ nên không thể nổi lên. Và cuối cùng, Lê Kiều Như tuyên bố viết sách về tình dục. Tưởng cô chỉ nói chơi chơi, không ngờ cũng có ngày tác phẩm “Sợi xích” ra mắt với khá nhiều màn ì xèo.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, một “tiểu thuyết gia” ở VN ra mắt một cuốn sách như tổ chức một show diễn với trang phục nhìn xa cứ ngỡ là cô… không mặc gì. Khá nhiều nhân vật có tiếng trong giới “showbiz” có mặt, tò mò đọc vài trang sách và chủ yếu là chiêm ngưỡng… bộ ảnh nóng của tác giả tặng kèm sách.  

Cho dù đến ngày 20-3 thì cuốn sách mới chính thức phát hành nhưng nó đã được khá nhiều diễn đàn trên mạng quan tâm, đặc biệt là các độc giả trẻ- những người luôn háo hức với cái mới sẽ đổ xô đi tìm đọc cuốn tiểu thuyết này, và tác động của nó đến đâu có lẽ nhiều người đã có thể dự đoán được.

Không ai cấm một người mẫu, ca sĩ, diễn viên viết sách. Viết sách không phải là “đặc quyền” của riêng ai, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu người viết thực sự có khả năng và đến với văn chương với một tấm lòng hướng thiện và khát khao cái đẹp chứ không phải để “nổi tiếng” như trường hợp của tác giả “Sợi xích”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem