Sông tích
-
Nước ngập sâu từ 40 đến 50 cm, khiến xe máy không thể lưu thông. Nắm bắt được điều này, nhiều người dân đã dựng cầu tạm bắc qua đoạn ngập sau đó thu tiền người đi xe máy với giá 10 nghìn đồng một lượt.
-
Cậu bé cầm lá cờ Việt Nam cùng tấm biển chỉ dẫn có nội dung "Ngập đi lối này" đứng ở đường gom Đại lộ Thăng Long chỉ dẫn cho người tham gia giao thông tránh đoạn ngập lụt khiến dân tình "phát sốt".
-
Nhiều năm qua ở Thủ đô, các dòng sông như Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy luôn ở mức độ ô nhiễm trầm trọng. Dòng nước tại các sông đều bốc mùi nồng nặc, đen kịt, dòng chảy bị thu hẹp, nhiều hộ dân sống cạnh sông nhưng phải góp tiền khoan giếng để lấy nước tưới rau.
-
Trao đổi với DANVIET.VN, ông Lê Hùng Nam, Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, cống Lương Phú sẽ là công trình thủy lợi cấp lượng nước lớn nhất nhì cho khu vực phía tây Hà Nội. Tuy nhiên, do dự án chưa hoàn thành nên đây là "điểm nóng" về chậm lấy nước, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.
-
Đại dự án sông Tích (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng sau hơn 10 năm thi công vẫn dở dang, đến nay nhiều công trình xây dựng, thiết bị đã bị xuống cấp, bỏ hoang trở thành nơi trồng cỏ voi, trồng ngô, canh tác hoa màu cho người dân. Hàng nghìn tỉ đồng đổ vào đây đang bị lãng phí?
-
Dự án tiếp nước, cải tạo sông Tích (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, 10 năm vẫn dở dang đã gây nhiều hệ lụy đối với sản xuất, sinh hoạt của người dân ở các nơi có dự án đi qua. Đã nhiều lần, chính quyền các xã ở huyện Ba Vì phải phát công văn "đòi" quyền lợi đến chủ đầu tư.
-
Đại dự án sông Tích được đầu tư gần 7.000 tỷ đồng nhằm cung cấp nước tưới cho 16.000ha đất nông nghiệp và tiêu thoát lũ cho nhiều huyện của Hà Nội, nhưng 10 năm vẫn dở dang và chưa rõ ngày cán đích.
-
Nước sông Tích dâng cao biến cánh đồng các xã Cấn Hữu, Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội thành miền nước nổi. Người dân sống gần đó đổ xô ra đồng bắt cá.
-
Cứ mùa nước lên, dân làng thấy khúc gỗ nổi lềnh bềnh rồi biến mất nhưng khi dòng nước đứng người ta lại nhìn thấy nó ngược dòng nước trôi về vị trí cũ. Gần 550 năm qua, chưa một lần về sai vị trí.
-
Một cụ ông 85 tuổi bất ngờ đi ra giữa cầu rồi nhảy xuống sông, để lại một đôi dép. Gia đình cùng lực lượng chức năng thuê thợ lặn và sà lan tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.