Sự khác nhau giữa "tình ái si mê" và tình yêu đích thực

Trung Nam - Brightside Chủ nhật, ngày 11/03/2018 23:59 PM (GMT+7)
Tình ái là những cảm giác của sự khao khát, ham muốn chứ không phải tình yêu
Bình luận 0

img

Người si mê bạn sẽ luôn... "tôn thờ" bạn, xem bạn là nhất và chẳng thể nào nhận ra được những khuyết điểm của bạn đâu. Họ chỉ chăm chăm làm những điều to tát để gây ấn tượng với bạn thôi. Còn người yêu bạn thật lòng sẽ không ngại giúp đỡ bạn cả những việc lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày.

img

Khi say mê một người, bạn sẽ thích khoe khoang những điều món quà hoành tráng, những hành động lãng mạn "vượt mức cho phép" mà người ấy dành cho mình. Còn khi thực lòng thực dạ với một ai đó, hai bạn chỉ cần những điều nhỏ bé, giản dị mà ý nghĩa là đủ hạnh phúc với nhau rồi, chẳng cần thiên hạ phải biết.

img

Người ấy "ngố tàu", không có gu ăn mặc hoặc hay làm "trò hề" giữa chốn đông người khiến bạn... "đi chung nhưng chẳng quen biết gì đâu"? Nếu bạn yêu người ấy thì nhất định bạn sẽ "lôi" họ đi mua bộ cánh tử tế, tươm tất hơn chứ chẳng có thì giờ mà xấu hổ đâu.

img

Chỉ một chút hiểu lầm, chút bất đồng, giận dỗi cũng có thể khiến niềm say mê rạn nứt, khiến hai người chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. Thế nhưng những điều ấy lại chẳng lung lay được tình yêu đích thực đâu nhé.

img

Hãy nhớ khi bạn ăn diện, trang điểm lộng lẫy như "nữ hoàng dạ vũ", sẽ không thiếu hàng ngàn lời ong tiếng ve xung quanh. Thế nhưng khi bạn xuề xòa, là chính mình, trong tình cảnh "không còn gì xấu hơn" thì người vẫn khen bạn đẹp và thực sự thấy bạn đẹp mới là người bạn cần trân trọng và giữ lấy bên mình cả đời.

img

Khi bạn tình cờ phát hiện điều gì đó thú vị hay bổ ích, bạn sẽ chỉ biết vui cười một mình, vì bạn có yêu thương và gắn bó với ai đâu mà chia sẻ. Tuy nhiên, nếu trong tim bạn đã có hình bóng ai đó, bạn sẽ nghĩ ngay đến việc "Giá mà mình được xem cùng người ấy nhỉ!"

img

Nếu bạn quá dễ dàng trong việc nói lời yêu, nếu bạn đem tình yêu ra làm cái cớ để được chiều chuộng, để lấy le với đối phương thì bạn hãy suy xét lại quan hệ của mình đi. Khi người ta yêu, người ta chỉ lặng lẽ hành động, làm những điều mà họ biết chắc sẽ khiến đối phương hạnh phúc mà thôi, chẳng cần phải nói nhiều đâu.

img

Thử nhớ lại xem trước nay bạn chỉ chăm chăm nói về mình hay thực sự quan tâm đến đối phương và cuộc sống của họ.

img

Chỉ có người yêu thương bạn mới sẵn lòng chịu cực chịu khổ chăm sóc cho bạn những lúc ốm đau mà thôi.

img

Vì bạn không yêu người ta nên bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, chẳng quan tâm xem họ muốn đi đâu.


img

Khi hai bạn si mê nhau, hai bạn chỉ nhìn thấy nhau, chỉ muốn 24/7 được ở riêng với nhau, chẳng quan tâm xung quanh thế nào.

img

Khi hai người si mê nhau, họ thường nghĩ đến những chuyện... "mờ ám" sau câu hỏi thăm chứ không chỉ thật lòng muốn biết cảm giác hiện tại của đối phương.

img

Vì không yêu nên không vì nhau mà cố gắng, chỉ một chút khoảng cách cũng khiến hai bên giữa đường đứt gánh

img

Hãy nhìn lại xem bạn bè xung quanh có nhận định, cảm giác ra sao về mối quan hệ của hai người. Hai người lúc nào cũng gây khó chịu cho mọi người vì lúc nào cũng chìm đắm vào thế giới riêng? Hay hai bạn luôn hòa đồng, nói chuyện vui vẻ với cả hội?

img

Khi đam mê lụi tàn, hai bạn nói lời chia tay cũng rất dễ dàng. Còn khi đã yêu, hai bạn sẽ mơ ước sống với nhau trọn đời.

Lần đầu gặp mặt, anh giả vờ say để đưa tôi lên giường

Anh kêu say rượu, không thể tự đi về nhà nên muốn ngủ lại phòng trọ của tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem