Ngày được gác lại những âu lo

Mai Hương - Bích Thuận Thứ bảy, ngày 10/06/2023 16:24 PM (GMT+7)
Sau 3 tháng tổ chức, chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngần ấy thời gian, hàng chục ngàn suất cơm miễn phí đã được trao tặng.
Bình luận 0
Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 1.

Sáng nay (ngày 10/6), chương trình “Bữa cơm yêu thương” gửi đến những người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Viện Huyết Học và Truyền máu Trung Ương 400 suất xôi sáng. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 2.

Từ tờ mờ sáng, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến với “Bữa cơm yêu thương” tại số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy để nhận xôi sáng. Ảnh Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 3.

Hoạt động phát xôi kết thúc, các thành viên của chương trình lại bắt tay vào chuẩn bị nấu 700 suất cơm miễn phí cho bữa trưa. Ảnh Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 4.

Dưới nắng hè oi ả, thêm phần khó khăn do mất nước, nhưng những tình nguyện viên của chương trình vẫn luôn hết mình để mang đến cho “thực khách” bữa cơm “không đồng” thơm ngon như cơm nhà. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 5.

Hàng tuần, thực đơn luôn được thay đổi liên tục để đảm bảo dinh dưỡng cho mọi người. Thực đơn bữa trưa hôm nay bao gồm: Thịt, chả rim trứng cút; bí luộc; canh ngao mồng tơi và lạc xóc muối. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 6.

Suất cơm miễn phí mang về luôn được đong đầy tình yêu thương và chia sẻ. Ảnh: Mai Hương 

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 7.

Những miếng chả, quả trứng luôn được sắp xếp gọn gàng vào khay dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thưởng thức bữa cơm ngay tại nơi diễn ra chương trình. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 8.

Xuất phát từ sự cảm thông với những bệnh nhân nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên “Phiên chợ trái tim” luôn miệt mài, tỉ mẩn chuẩn bị từng suất cơm ngon miệng, bổ dưỡng nhất. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 9.

Ông Bùi Tiến Cường (71 tuổi) ở Vĩnh Phúc chia sẻ: “Vợ tôi bị bệnh giảm tiểu cầu đã mấy năm nay rồi. Nhà tôi chỉ làm nông nên không có tiền, mỗi ngày, riêng tiền ăn tiết kiệm lắm cũng phải mất hơn 100.000 đồng. Hôm nay, được các các nhà hảo tâm hỗ trợ phát cơm miễn phí tôi thấy rất vui, đỡ được phần nào chi phí để dành chữa trị”. Ảnh: Bích Thuận

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 10.

Bữa cơm miễn phí mang đến niềm vui cho người nhận và người trao tặng. Ảnh: Bảo Linh

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 11.

Đã mấy tuần nay, bà Hoàng Thị Phương (huyện Mê Linh, Hà Nội) cùng mọi người đến nhận những suất cơm miễn phí. Cầm trên tay phần cơm nóng hổi, bà Phương xúc động nói: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn chân thành đối với những tấm lòng thiện nguyện. Những suất cơm miễn phí giúp những bệnh nhân nghèo như tôi giảm bớt một phần khó khăn, lo lắng trong cuộc sống”. Ảnh Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 12.

Đến với “Phiên chợ trái tim”, những “thực khách đặc biệt” luôn được đón tiếp một cách nồng nhiệt bằng sự chân thành và tấm lòng yêu thương. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 13.

Tham gia cùng mẹ và em trai, Nguyễn Gia Huy (11 tuổi) ở Cầu Giấy, Hà Nội luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người những công việc nằm trong khả năng của mình. Ảnh: Mai Hương

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 14.

Trong lúc phát cơm, bánh các tình nguyện viên cũng không quên hỏi thăm sức khỏe và động viên các bệnh nhân nghèo và người nhà. Điều nhỏ bé đó cũng đủ làm ấm lòng những người bệnh với gia cảnh cực khổ. Ảnh Bích Thuận

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 15.

Bữa cơm miễn phí đầy đủ dinh dưỡng giúp vơi đi một phần gánh nặng cho bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Bích Thuận 

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 16.

Nhiều người nhà bệnh nhân thưởng thức bữa cơm miễn phí tại chương trình trong lúc chờ đợi nhận bữa trưa mang về cho người thân. Ảnh: Bích Thuận

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 17.

Bữa cơm miễn phí dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo xuất phát từ tình yêu thương của tất cả mọi người. Ảnh: Lan Anh

Ngày được gác lại những âu lo - Ảnh 18.

Cầm trên tay bữa cơm trưa dẻo thơm, niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi được thể hiện rõ qua từng nét mặt. Ảnh: Bích Thuận

LỜI CẢM ƠN

Để chương trình "Bữa cơm yêu thương" được diễn ra thành công, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên, tình nguyện viên đã đồng hành cùng chương trình. Cùng với đó, là sự góp sức nhiệt thành từ các nhà hảo tâm:

- Anh Việt Anh tặng 10kg thịt

- Bà Nguyễn Thị Luận - Hà Nội ủng hộ rau nấu canh

- Anh Đỗ Khắc Hiệp (Đền Ngọc Sơn) ủng hộ 1 thùng bánh kẹo



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem