Tá hoả phát hiện xác trẻ sơ sinh ở ven đường

Chủ nhật, ngày 11/08/2013 11:12 AM (GMT+7)
Vài giờ trước khi người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh, anh có thấy một người đàn ông mặc quần cộc lượn nhiều vòng qua lại đường số 8 rồi vứt túi ni lông vào bãi rác, sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ đi.
Bình luận 0
Thi thể một trẻ sơ sinh, người còn vấy máu bị buộc chặt trong túi ni lông, được người dân phát hiện vứt lẫn trong bãi rác ven vệ đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp (TP.HCM) vào chiều 10.8.

Theo anh Duy Tân (25 tuổi), bảo vệ cho một quán ăn gần đó, vài giờ trước khi người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh, anh có thấy một người đàn ông mặc quần cộc lượn nhiều vòng qua lại đường số 8 rồi vứt túi ni lông vào bãi rác, sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ đi.
Bãi rác, nơi thi thể hài nhi bị vứt bỏ
Bãi rác, nơi thi thể hài nhi bị vứt bỏ

Anh Tân và một người dân sống gần đó đến mở túi ni lông kiểm tra thì tá hoả vì bên trong là thi thể một bé trai còn đỏ hỏn, cuộn rốn vẫn còn nguyên.
Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem