Tả tơi chạy lũ

Thứ hai, ngày 18/10/2010 12:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa hết bàng hoàng vì mưa lũ những ngày đầu tháng 10, người dân Hà Tĩnh lại đang phải gồng mình chống chịu đợt mưa lũ cực lớn trong những ngày qua, nước vây tứ bề, chạy đâu cũng không thoát...
Bình luận 0

Những cơn mưa trắng trời trắng đất liên tục đổ xuống, nhiều hồ chứa phải xả lũ để bảo đảm sự an toàn... đã khiến vùng hạ du ngập nặng. Có thể nói, hầu hết người dân Hà Tĩnh không kịp trở tay trước đợt mưa lũ này.

Các PV ảnh NTNN có mặt tại Hà Tĩnh đã chuyển về những hình ảnh buốt lòng...

 img

Đưa tang ông Hồ Đình Ngự (xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn), nạn nhân do mưa lụt
ngày 16- 10. 
img
Nhiều nhà dân ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê ngập tới gần nóc. 
img
Gia đình cô giáo Trần Thị Thành sơ tán khỏi căn hộ tập thể tại Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ) đã chìm sâu trong biển nước. 
img
Ra vào trạm y tế xã Sơn Long (huyện Hương Sơn) bằng bè. 
img
Người dân huyện Đức Thọ giúp đỡ nhau qua nơi ngập sâu. 
img
Thuê chở xe máy qua chỗ ngập ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ. 
img
Người dân huyện Đức Thọ đưa tài sản chạy lũ. 
img
Đường sá bị cô lập, chợ nghỉ, mì tôm là lương thực cứu đói cho nhiều nhà dân tạiTP. Hà Tĩnh. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem