“Tái hiện” Hà Nội xưa giữa xứ sở sương mù

Thứ tư, ngày 01/05/2013 22:35 PM (GMT+7)
Dân Việt- Một triển lãm ảnh ý nghĩa mang tên “Hanoi: Spirit of Place” (Hà Nội: Linh hồn một vùng đất) bắt đầu diễn ra từ ngày 2.5 đến 4.5 tại đất nước của sương mù – Anh quốc sẽ tái hiện không khí thủ đô Hà Nội vào những năm 1980.
Bình luận 0

Triển lãm trưng bày bộ sưu tập hơn 60 bức ảnh được chụp bởi nhà ngoại giao người Anh, John Ramsden, vào những năm đầu thập niên 80 – khoảng thời gian hậu chiến khi ông còn làm việc ở Hà Nội.

img
Hình ảnh cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn qua ống kính của ông John Ramsden

Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm kể từ ngày ông John rời Việt Nam và những bức ảnh đen trắng của ông được giới thiệu tới công chúng.

“Hanoi: Spirit of Place” (Hà Nội: Linh hồn một vùng đất) là triển lãm do VietPro (Hiệp hội người Việt trẻ đang làm việc tại Anh) và Kreu - một nhóm các thành viên là kiến trúc sư và nhà thiết kế đồ họa đồng tổ chức, diễn ra tại triển lãm Hoxton Arches ở thành phố London, Anh.

Trong khoảng thời gian 3 năm, từ 1980-1983, ông John đã chụp hơn 1.800 bức ảnh mang tính chất phóng sự về cuộc sống hàng ngày của con người Việt Nam.

Những bức ảnh của ông toát lên sự lạc quan, niềm tin về một ngày mai tươi sáng của người Hà Nội và những nơi ông đi qua.

Ông cho biết: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ con người Việt Nam. Bất chấp cuộc sống thiếu thốn, người Việt Nam vẫn giữ trọn phẩm giá, sự can đảm và cố gắng hết sức để duy trì những giá trị truyền thống của mình".

“Hanoi: Spirit of Place” diễn ra nhằm kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Anh. Ông John và ban tổ chức dự tính sẽ mang triển lãm về Hà Nội vào cuối năm nay.

img
 
img
 
img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem