Tái rồi tái lại

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 07:19 AM (GMT+7)
Tái một lần dân đã tụt hạng vì các ông “chuỗi” xơi hết lợi nhuận. Béo bở họ húp hết, người trồng lúa không đủ ăn, làm đến cánh đồng mẫu lớn mà vẫn chỉ được miếng bé.
Bình luận 0
Ngày cuối thu, lá vàng lác đác rụng chờ đông. CLB Gốc đa họp như mọi tuần. Những chuyện động trời ở khắp nơi đài báo nói cả ngày, mặt bằng thông tin dân làng chả kém.

- Cứ như tôi hiểu thì các ông “Vina” phen này phải tái cơ cấu lại hết các bác nhỉ, làm ăn kiểu “1 tiền gà 3 tiền thóc” kinh tế nước nhà ảm đạm quá!

- Ảm đạm thì rõ rồi, nhưng được ăn gấp ba, gà béo đẫy.

Một ông ngồi nghe, bỗng nói:

- Nông dân mình đã tái cơ cấu rồi, sản xuất nông nghiệp từ lâu đã gắn với chuỗi phân phối, xuất khẩu, nhằm gia tăng giá trị. Bây giờ có cần tái lại lần nữa không?

- Tái một lần dân đã tụt hạng vì các ông “chuỗi” xơi hết lợi nhuận. Béo bở họ húp hết, người trồng lúa không đủ ăn, làm đến cánh đồng mẫu lớn mà vẫn chỉ được miếng bé. Cá tra nuôi lắm, xuất nhiều bằng “vỡ trận”!

- Đúng là “trăm dâu đổ đầu tằm”, bão lũ phần lớn đổ xuống đầu nông dân, các bác viễn thông chỉ gẫy mấy cái cột “mỏng như giấy”. Thuỷ điện gây hại cũng nông dân chịu.

- Úi dào! Ở thành phố như thủ đô ta tranh cướp nhau ăn hàng khuyến mãi, miễn phí người ta cũng đổ cho dân ngoại tỉnh về thành phố làm ăn, học tập, chứ người Hà Nội “thanh lịch” đâu có chuyện “chẳng thơm”.

- Các ông nói thế nào ấy, chính bác Thứ trưởng về Vĩnh Bảo, Hải Phòng tiếp xúc cử tri đã cảm thông với nông dân, một sào lúa chỉ thu hoạch được 400.000 - 500.000 đồng/vụ, bằng lên thành phố làm thuê hai ba ngày. Phải tái cơ cấu lại lần nữa.

- Bà nhà tôi chỉ lau nhà, sáng một nhà, chiều một nhà, mỗi nhà 150.000 đồng tiền công, chưa kể còn giấy báo, vỏ lon, hộp giấy gia chủ cho thêm. Làm một tháng bằng cả nhà làm ruộng cả năm. Tái gì thì tái cũng phải đảm bảo an ninh lương thực, không thể ăn sushi thay cơm được.

- Ê! Rõ là nhà quê! Sushi là cơm độn thịt cá, gói bằng rong biển (ăn cả vỏ), nhàn nhạt, tanh tanh, nhưng nhai kỹ lại bùi, béo, ngon.

- Nhà em cứ phải cơm 3 bát, chan canh cua, cắn quả cà pháo giòn đánh tốp một phát, vừa ngon vừa... dân tộc!

Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem