Tâm sự nghẹn lòng của mẹ cô gái xinh đẹp mất tích gần một tháng ở Hà Nội

Nguyệt Minh - Minh Ngọc Thứ năm, ngày 11/08/2022 14:52 PM (GMT+7)
Đã gần một tháng trôi qua, nhưng Lương Hải Như, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ - cô gái mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiện công an và gia đình vẫn đang tập trung tìm kiếm.
Bình luận 0

Công an truy tìm cô gái mất tích ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ.

Đã gần một tháng nhưng việc tìm kiếm Lương Hải Như vẫn chưa có kết quả. Hiện gia đình đang tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn. Clip: Nguyệt Minh - Minh Ngọc.

Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giao Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án Phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lương Quỳnh Như (chị gái Lương Hải Như) xác nhận, em gái mình mất tích từ ngày 14/7, đã gần một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Theo chị Như, em gái chị bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi, em gái chị này mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817.

Tâm sự nghẹn lòng của mẹ cô gái xinh đẹp mất tích gần một tháng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Tạ Thị Hương, mẹ của Lương Hải Như tiều tụy sau nhiều ngày tìm con. Ảnh: Nguyệt Minh.

Đến 21 giờ, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện, chị Như đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm em thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Chị Như tiết lộ, trước khi mất tích, em gái mình và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm.

Thuê thợ lặn khắp nơi để tìm kiếm con

Ngày 10/8 PV Dân Việt đến khu vực cầu Cù Sơn (bắc ngang qua sông Đáy), thuộc địa phận xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, nơi gia đình đang tập trung tìm kiếm Hải Như.

Theo ghi nhận, khúc sông này rất rộng, nước chảy siết và có nhiều lục bình. Tuy nhiên không khí tìm kiếm người mất tích diễn ra rất khẩn trương, bất kể nắng hay mưa.

Hàng chục thợ lặn được gia đình thuê, người thân của Hải như nhiều ngày nay cũng túc trực tại đây để hỗ trợ. Một số máy móc phục vụ tìm kiếm được huy động.

Tâm sự nghẹn lòng của mẹ cô gái xinh đẹp mất tích gần một tháng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Gia đình Như luôn túc trực tại các khu vực tìm kiếm, nhiều người dù không phải anh em nhưng cũng đến xem hoặc giúp đỡ gia đình. Ảnh: Minh Ngọc.

Trên bờ, bà Tạ Thị Hương, sinh năm 1976, mẹ ruột của Lương Hải Như luôn hướng ánh mắt xuống sông nơi thợ lặn đang tìm kiếm. Nhiều đêm mất ngủ, lo âu khiến bà Hương tiều tụy, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên đôi mắt người mẹ.

"Suốt 26 ngày qua, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Làm sao mà yên giấc được khi con mình còn chưa được về nhà. Nhưng phải cố gắng mạnh mẽ và bình tĩnh, như vậy mới nghĩ ra hướng tìm con" – bà Hương tâm sự.

Theo bà Hương, gia đình phải thuê thợ lặn từ nhiều tỉnh khác nhau, tùy từng đoàn mà chi phí thuê 1 ngày sẽ giao động từ 15 triệu đến 35 triệu đồng. Tuy nhiên, có tốn bao nhiêu cũng bằng lòng, chỉ cần tìm thấy con.

Bất giác, bà Hương rớm rớm nước mắt nói, trời nắng hay mưa, việc tìm kiếm con suốt 26 ngày nay chưa hoãn một ngày nào. Dù chẳng có một thông tin rõ ràng, việc tìm con khó như mò kim đáy bể, nhưng cả nhà vẫn không một ai bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy.

"Xung quanh khu vực tìm thấy túi xách và dép của Hải Như, chúng tôi đã tìm kiếm từ trên cạn xuống đến sông, bới tung từng gốc cây, ngọn cỏ nhưng thấy. Hy vọng sẽ tìm thấy con bé dưới sông" - một người cô của Như chia sẻ.

Trong lúc đang nói chuyện với người thân Hải Như trên bờ, một người trong đoàn thợ lặn đi lên, mặt buồn bã nói: "Hy vọng nhất chỗ này để tìm mà không thấy".

Nói xong, đoàn mấy chục người lại di chuyển theo lưu vực của dòng sông để tiếp tục việc tìm kiếm. Nhưng thợ lặn nói, việc tìm kiếm dưới sông gặp nhiều khó khăn do khúc sông rộng và sâu, nước siết khá mạnh.

Tâm sự nghẹn lòng của mẹ cô gái xinh đẹp mất tích gần một tháng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Lưới được cuộn lại, bỏ lên thuyền để tiếp tục thả ở khu vực khác sau khi không thu vớt được gì. Ảnh: Minh Ngọc.

Nhiều chỗ thợ lặn còn chưa chạm được đáy sông. Có người do lặn trong thời gian dài đã bị chảy máu tai.

Ông Tạ Viết Hiếu (anh trai bà Hương) thở dài: "Đoạn sông này rất sâu, lục bình mọc gần kín mặt sông, phải vớt hết lục bình lên mới có thể lặn sâu xuống được. Cũng may có người dân quanh đây giúp đỡ, nếu không việc tìm kiếm sẽ diễn ra rất chậm".

Liên quan đến vụ việc này, hôm nay (11/8), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức xác nhận, gia đình đang tìm kiếm Lương Hải như ở khu vực cầu Cù Sơn. Đây là địa điểm nghi ngờ mất tích.

Theo ông Mẽ, nhiều ngày nay, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và gia đình đình cùng tìm kiếm, thuê cả thợ lặn từ Quảng Ninh lên nhưng chưa có kết quả. Hiện việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem