Tạt nước, ấn huyệt, người bị "ma nhập" tắt thở

Thứ bảy, ngày 17/10/2015 08:24 AM (GMT+7)
Cho rằng anh Bình bị “ma nhập” vì thường nói lung tung nên gia đình nhờ đến thầy lang để đuổi ma. Thật không may, nạn nhân đã tử vong chỉ sau 15 phút được "ấn huyệt" ở vùng cổ.
Bình luận 0

Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Phụng (SN 1968, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh) về hành vi hành nghề mê tín dị đoan gây chết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thái Bình (SN 1981, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh).

img

Không đuổi được ma, ông Phụng bị khởi tố vì hành vi mê tín dị đoan dẫn đến chết người.

Theo đó, ngày 11-8 vừa qua, do nghi ngờ anh Bình bị ma nhập vì thường xuyên nói lung tung nên gia đình đưa đến nhà ông Phụng để nhờ xua đuổi ma.

Tại đây, sau khi dùng phương pháp tạt nước vào mặt bệnh nhân nhưng “con ma” vẫn chưa xuất ra khỏi, ông Phụng đè anh Bình ra dùng 2 tay "ấn huyệt" ở cổ được khoảng 15 phút cho đến khi thấy bệnh nhân chuẩn bị tắt thở mới chịu buông tay. Mặc dù đã được đưa bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà nạn nhân, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc và cũng đã có kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết này của anh Bình là do ngạt thở.

Về phần mình, ông Phụng khai nhận đã hành nghề này được hơn 2 năm. Ông Phụng thường dùng phương pháp “bí truyền” là tạt nước vào mặt bệnh nhân hoặc nặng hơn thì "ấn huyệt" để trị nhiều thứ bệnh hiểm nghèo, kể cả những người bị “ma nhập” như anh Bình.

N.Huynh (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem