Tàu Sunrise 689 và cuộc đối đầu căng thẳng với cướp biển: Nhóm cướp nói tiếng Indo, hút thuốc lá Việt Nam

Anh Nguyễn - Đàm Vân Thứ hai, ngày 13/10/2014 06:53 AM (GMT+7)
Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 12.10 xác nhận: Tổ công tác đặc biệt đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của thuỷ thủ đoàn gồm 18 người và sẽ họp bàn, phối hợp với cảnh sát biển của các nước trong khu vực để truy xét, bắt giữ nhóm cướp biển nguy hiểm.
Bình luận 0

Bước đầu tổ công tác đặc biệt xác định, thông tin mà thuỷ thủ đoàn của tàu Sunrise 689 của Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng (trụ sở đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) trình báo bị cướp biển ngoài lãnh hải Việt Nam là có thật.

img
Lực lượng chức năng (phải) khám nghiệm tàu Sunrise 689.

Trao đổi với PV NTNN - Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm – Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Hiện chưa thể khẳng định cướp biển là công dân nước nào và cũng không có nước nào muốn nhận cướp biển là người nước mình. Đây là vụ việc có liên quan đến ngoại giao, do đó cần điều tra một cách thận trọng. Việt Nam sẽ phối hợp với cảnh sát biển các nước trong khu vực điều tra, truy bắt nhóm cướp biển này dù điều đó không dễ dàng”.

Theo thuyền viên Vũ Xuân Sang, “sau khi cướp tàu, bọn cướp biển cử 1 nhóm ở lại canh gác chúng tôi. Khi phát hiện thiếu 2 người, chúng bủa đi khắp nơi tìm kiếm, dùng bình chữa cháy, dọa đập phá để tìm người. Máy trưởng Lương Đại Thành nhảy qua cửa sổ trốn chạy nhưng bị chúng phát hiện và dùng dao chém. Anh Thành né được nhưng bị té vỡ xương bánh chè. Còn thuyền viên Phan Văn Công leo lên ống khói để trốn, dù bị bỏng 2 tay nhưng vẫn không thoát”.

Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng tiếp lời, khi lên tàu bọn cướp đập phá toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, định vị, lấy sạch điện thoại, máy tính, vàng bạc. Sau đó có thêm 1 tàu cá bằng gỗ và tàu chở dầu chuyên dụng cặp mạn tàu Sunrise 689 để hút gần 2.000m3 dầu. “Hút dầu xong, chúng định di chuyển tàu đi nơi khác, có thể định cướp luôn tàu nhưng các thuyền viên đã phản ứng mạnh nên rạng sáng 9.10 toán cướp biển đã rút đi”- thuyền trưởng Thắng kể.

Qua công tác khám nghiệm tàu Sunrise 689 khi được đưa về neo đậu tại phai B12, cách bờ Vũng Tàu 7 hải lý, tổ công tác đã thu giữ 1 mã tấu dài 52 cm, 1 số kim tiêm và 1 số vật dụng khác được xác định là do toán cướp biển để lại. Đáng nói là theo khai báo của thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng, qua tiếp xúc ông thấy toán cướp biển này có hút thuốc lá dán tem Việt Nam. Tất cả những tang vật, lời khai của thuỷ thủ đoàn đều được cơ quan chức năng thu giữ, ghi nhận đầy đủ, chi tiết.

Cũng có khá nhiều bằng chứng cho thấy, toán cướp biển có kế hoạch cướp cả tàu nhưng sau đó có sự thay đổi… Cụ thể khi tấn công và cướp được tàu nhóm cướp biển đã dùng sơn đỏ để sơn nhằm che khuất số hiệu, cờ Việt Nam của tàu ở khoang buồng lái, phao, tàu cứu sinh và ống khói. Ngoài ra theo các thuyền viên, khi hút dầu xong, bọn cướp đã di chuyển tàu đi khá xa, có thể có ý định cướp tàu nhưng vì thuỷ thủ đoàn phản ứng mạnh nên chúng chỉ cướp tài sản, hàng hoá rồi bỏ lại tàu…

Thuyền viên còn khai, nhóm cướp biển sử dụng ngôn ngữ Indonesia, trên tàu chỉ có 1 thuyền viên hiểu được và truyền đạt lại cho các người khác.

Đại tá Trần Công Hiểu - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, “đây và vụ cướp biển thứ 2 chúng tôi điều tra. Cách đây 1 năm chúng tôi đã bắt và bàn giao một băng cướp biển cho Indonesia”. Hiện vụ cướp biển này vẫn đang được cảnh sát biển làm chủ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng khác của Vũng Tàu điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem