Tây Ban Nha - Chile: “Vua” sẽ băng hà?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 18/06/2014 12:00 PM (GMT+7)
Thất bại tủi hổ 1-5 trước Hà Lan khiến Tây Ban Nha ê chề trước những dấu hỏi về đấu pháp và động lực thi đấu. Cuộc so tài với Chile rạng sáng 19.6 sẽ là bài kiểm tra hóc búa về thực tài của nhà đương kim vô địch.
Bình luận 0

Tiqui-taca đã bị vô hiệu hóa

Hơn nửa thập kỷ qua, bóng đá Tây Ban Nha làm mưa làm gió ở mọi cấp độ với chiến thuật tiqui-taca được cả thế giới ngưỡng mộ về sự đẹp mắt cũng như tính hiệu quả. Nhờ cách chơi này (với nòng cốt là các cầu thủ Barcelona), Tây Ban Nha đã vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2008, 2012, World Cup 2010. Vẫn những con người ấy, cách chơi ấy, nhưng Tây Ban Nha tại World Cup 2014 dường như đã đi đến chặng cuối của chu kỳ thành công. Trận thua mất mặt trước Hà Lan cho thấy, tiqui-taca giờ đã bị vô hiệu hóa bởi sức mạnh và lối đá đôi công. Khi khoảng trống bị bó hẹp, sự sáng tạo bị triệt tiêu, Tây Ban Nha trở nên rất tầm thường.

Trên sân tập của Tây Ban Nha mấy ngày qua, không khí căng thẳng tột bậc. Dù HLV Del Bosque cố gắng tếu táo động viên học trò: “4 năm trước, Tây Ban Nha thua trận đầu nhưng vẫn vô địch đấy thôi”, còn tiền vệ Mata khẳng định: “Chúng tôi sẽ chứng minh tiqui-taca chưa lỗi thời”, nhưng sẽ chẳng ai tin Tây Ban Nha nữa nếu họ không đánh bại được Chile.

Không thắng là “thăng”

Ở bảng B hiện tại, Hà Lan đang dẫn đầu và rất nhiều khả năng sẽ tiếp tục đánh bại Australia trong trận đấu diễn ra vào 23 giờ đêm nay để củng cố vị trí. Chile đã có 3 điểm khi thắng Australia 3-1 ở lượt trận ra quân. Nếu Hà Lan thắng Australia, Tây Ban Nha sẽ bị loại sớm nếu thua Chile và không có quyền tự quyết trong trường hợp chỉ giành được kết quả hòa. Rõ ràng, nhà đương kim vô địch đã bị đẩy vào chân tường từ rất sớm và họ phải lập tức chứng tỏ bản lĩnh nếu không muốn trở thành cựu vương ngay sau vòng bảng.

Trong 10 lần đối đầu trước đây, Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn với 8 trận thắng, 2 trận hòa. Trên đấu trường World Cup, 2 đội từng gặp nhau 2 lần và Tây Ban Nha thắng cả 2. Gần nhất, tại World Cup 2010, trong lượt trận cuối vòng bảng, Tây Ban Nha thắng Chile 2-1.

Như hiểu được những khó khăn của Tây Ban Nha, tiền vệ Arturo Vidal của Chile nắn gân: “Chúng tôi đến đây để đoạt cúp và thắng Tây Ban Nha là một trong những mục tiêu được đặt ra”. Đã lâu rồi, Tây Ban Nha mới bị đánh giá thấp đến vậy. Các tiền đạo trong tay Del Bosque đều gặp vấn đề, còn cách đá “tiền đạo ảo” lại bị bắt bài. Nếu không thay đổi kịp thời, đội bóng xứ sở đấu bò cực khó hóa giải cách chơi ngẫu hứng của Chile với sự sáng tạo và đẳng cấp chơi bóng đáng nể của Sanchez, Vidal hay Valdivia. Tây Ban Nha sẽ phải chơi canh bạc tất tay trong khi Chile có thể lựa tình huống để đưa ra giải pháp thích hợp nhất.

Sẽ rất ngạc nhiên nếu nhà vua sớm “băng hà”. Nhưng điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật, nếu Tây Ban Nha vẫn thi đấu ì ạch và nhợt nhạt như trận gặp Hà Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem