(Dân Việt) - Những ngày giáp tết, sóng biển Cô Tô (Quảng Ninh) như vỗ nhịp mạnh hơn. Thấp thoáng sau những bóng thuyền, những dãy núi, hiện lên hòn đảo nhỏ với cái tên thật đặc biệt mà Bác Hồ đã từng tới thăm - đó là huyện đảo Cô Tô.
Cô Tô có diện tích 46,2km2 với hơn 50 hòn đảo lớn nhỏ, dân số vẫn còn thưa thớt nhưng những ngày tết trên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc này thật sự sôi động, bởi nhiều người đã coi Cô Tô là quê hương thứ 2, là mảnh đất khởi đầu sự nghiệp và sẽ gắn bó mãi mãi...
Những chuyến hàng cuối cùng được đưa từ đất liền ra để bà con ngoài đảo có cái tết đầy đủ.
Trên ban thờ của các nhà dân, cỗ đón tết đã được dọn, tươm tất.
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người dân nghèo trên đảo.
Cắt tỉa cây tùng la hán để tô điểm cho ngày xuân thêm tươi vui.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.