Tết sum họp ở quê nhà

Thứ sáu, ngày 31/01/2014 10:36 AM (GMT+7)
Ngày Tết trên quê hương thật vui và ý nghĩa biết bao. Tết sum họp gia đình ấm áp nghĩa tình, cùng họp mặt, chúc xuân, ăn uống, cùng đi lễ chùa đầu năm để lấy lộc...
Bình luận 0
Xa quê, lập nghiệp phương xa, tôi nhớ lắm bố mẹ già, anh em, bạn bè nơi làng quê yêu dấu nhất là mỗi dịp xuân về. Tôi nhớ sao những năm được về ăn Tết ở quê nhà cùng gia đình trong cái giá lạnh của miền Bắc. Tiết trời lạnh giá biết bao nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng, bởi hơi ấm của gia đình, của tình thân, niềm vui hân hoan đón chào mùa xuân mới về trên quê hương.

Tôi nhớ lắm, không khí Tết của miền Bắc, nhớ những khoảnh khắc rộn ràng cùng anh em trong gia đình quét dọn nhà cửa, mua sắm Tết, trang hoàng bàn thờ tổ tiên. Chậu cây tắc, cây đào luôn hiện diện trong nhà tôi mỗi khi Tết đến, tô thêm không khí Tết vui của gia đình. Tôi yêu sao khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau vào đêm giao thừa, cùng ôn lại những chuyện đã qua của năm cũ để hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Cùng chúc sức khỏe bố mẹ già, anh em, con cháu một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc...

Tết gặp gỡ bạn bè cũ, cùng du xuân vui thiệt vui! Bao năm xa quê, mỗi lần có dịp về quê đón Tết là bao niềm vui dâng tràn trong tôi. Tết trên quê hương với bao kỷ niệm đong đầy. Một mùa xuân nữa lại về, tôi lại lỗi hẹn: "Tết này xa quê ".

img

img
Tết đến, bạn bè bao năm xa cách, gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng, thăm hỏi nhau và cùng dạo bước vui xuân.

img
Đầu xuân, cùng người thân leo núi Yên Tử xin lộc đầu năm, mong một năm mới an vui, ấm êm và hạnh phúc.
VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem