Thảm án 4 người chết ở Quảng Ninh: Tang thương bủa vây cả khu phố

Mi Lan - Hoàng Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 25/09/2016 11:44 AM (GMT+7)
Được sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền, sáng nay (25.9) tang lễ 4 bà cháu bị sát hại tổ chức ngay tại ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh.
Bình luận 0

Từ sáng nay, 25.9, các tổ chức chính quyền của tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí và nhân dân Uông Bí ở khắp nơi đã đến kính viếng, chia buồn sự mất mát quá lớn này đối với gia đình chị Vũ Thị Thanh – chủ ngôi nhà có mẹ đẻ, 2 con nhỏ và cháu con chị ruột bị giết hại.

Được người thân động viên nhưng nỗi đau quá lớn khiến chị Thanh suy sụp ngất lên ngất xuống liên tục. Chính quyền Uông Bí phải cử bác sĩ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho chị Thanh.

Thông tin mới nhất cho biết, từ chiều tối qua (24.9), Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khoanh vùng các đối tượng tình nghi để triệu tập và truy lùng.

img

Người người đến viếng tang lễ 4 bà cháu xấu số.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, lực lượng công an ở TP.Uông Bí và các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tiến hành tổng kiểm tra rà soát các đối tượng lạ mặt trên địa bàn, chủ yếu ở các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ nhà trọ, cơ sở lưu trú.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 24.9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), chủ hộ gia đình, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí, là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp Tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca 3 về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), 2 con nhỏ của của chị là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và người cháu ruột, con chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) tử vong.

img

Rất đông người đến chia buồn

Nguồn tin của người dân cho biết trước vài ngày xảy ra vụ thảm sát có 2 thanh niên đeo bịt khẩu trang hỏi 1 người dân ở khu dân cư Hợp Thành, phường Phương Nam địa chỉ nhà chị Thanh. Trạm cây xăng Phương Nam - nơi chị Thanh làm việc, cách nhà khoảng 700 m có cũng cấp cho cơ quan công an thanh niên lạ mặt trên hình ảnh từ camera về 2 thanh niên đi xe máy vào cửa văn phòng của trạm xăng có ý đồ trộm cắp.

Đặc biệt, 3 con chó nhà chị Thanh nuôi vẫn sống nhưng trong đêm xảy ra vụ thảm án người dân xung quanh không ai nghe thấy tiếng chó sủa. Vụ án được các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

img

Chị Thanh suy sụp trước nỗi đau quá lớn.

Chủ tịch UBND TP.Uông Bí chỉ đạo chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương, tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân, có cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân.

Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi người, thành phố Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi người, Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/học sinh, phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi người và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem