Thảm án ở Điện Biên: Hé lộ hoàn cảnh gia đình nạn nhân

Vinh Duy Thứ bảy, ngày 20/06/2020 17:08 PM (GMT+7)
Nguyên nhân ban đầu vụ thảm án làm chết 3 người tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được xác định do bà Nguyễn Thị Triệu (vợ hung thủ Đàm Văn Lực) vay của vợ chồng Trung, Thu số tiền 1 tỷ 570 triệu đồng. Dù vợ chồng anh Trung, chị Thu đã nhiều lần đòi nhưng vợ chồng bà Triệu, ông Lực chưa trả.
Bình luận 0

Ông Đoàn Lân, thị trấn Tuần Giáo cho biết: "Gia đình anh Trung, chị Thu sống ở đây không xích mích với ai. Chị Thu làm nghề Spa, chăm sóc sắc đẹp. Anh Trung trước đây làm ở Công ty Lương thực Tuần Giáo".

Thảm án ở Điện Biên: Hé lộ hoàn cảnh gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường nơi chị Thu bị đâm tử vong.

Theo ông Lân, vợ chồng anh Trung, chị Thu chịu khó làm ăn. Trước đây gia đình anh buôn bán ở xã Mùn Chung, mới chuyển về đây sinh sống mấy năm. Hai con của anh chị Trung, Thu còn nhỏ. Cháu đầu đang học lớp 12, cháu thứ 2 học lớp 5. Bố đẻ anh Trung năm nay đã 89 tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc, bố anh Trung do quá đau đớn đã ngất đi và được cấp cứu tại bệnh viện Tuần Giáo.

Trích xuất camera tại nhà Triệu, Lực, sau khi mở cổng cho anh Trung vào nhà, Lực mở cốp xe lấy 2 con dao nhọn đâm chết anh Trung tại chỗ. Một số đối tượng đi theo vợ chồng anh Trung, chị Thu đã bỏ chạy. Chị Thu nhìn qua cửa thấy chồng bị đâm chết, chưa kịp bỏ chạy thì Lực mở cổng đuổi. Chị Thu chạy ra hướng ruộng được 30m thì Lực đuổi kịp, đâm gục tại chỗ, sau đó Lực đâm vào ngực mình tự tử.

Thảm án ở Điện Biên: Hé lộ hoàn cảnh gia đình nạn nhân - Ảnh 2.

Sau khi đâm chết anh Trung, chị Thu đối tượng Lực đã tự tử tại chỗ.

Hiện cơ quan công an đang mổ tử thi, đồng thời làm việc với 4 đối tượng đi cùng vợ chồng anh Trung, chị Thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem