Thảm cảnh trong đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ: An táng xong mới được thông báo nhập viện

Nguyệt Giang (Theo Sun) Thứ tư, ngày 28/04/2021 15:06 PM (GMT+7)
Thảm cảnh kinh hoàng đang xảy ra tại bang Gujarat, Ấn Độ khi các gia đình đang phải hứng chịu hậu quả chết người do sự quá tải y tế: Bệnh nhân tử vong do Covid-19 sau khi được an tang mới nhận được thông báo nhập viện.
Bình luận 0
Thảm cảnh trong đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ: An táng xong mới được thông báo nhập viện - Ảnh 1.

Do sự tăng vọt số lượng bệnh nhân Covid-19, các bệnh viện tại Ấn Độ gần như không thể đáp ứng nổi

Tại làng Santalpur, quận Patan, thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), một cô gái mang tên Naseem Belim đang phải chịu một cú sốc lớn vì người mẹ 80 tuổi Alima đã qua đời vì đại dịch Covid.

Cô đau đớn thuật lại câu chuyện "Tôi đưa mẹ đi cấp cứu bằng ô tô trên quãng đường gần 100 km, nhưng khi đến nơi thì không có nổi một bệnh viện công hay bệnh viện tư nào có thể cung cấp cho chúng tôi một chiếc giường hay bình dưỡng khí".

Nhưng điều khiến cô bị sốc hơn cả là hình ảnh 50 bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi trước cổng của một bệnh viện công. "Họ lấy số điện thoại của tôi và hứa sẽ gọi ngay khi có giường. Trong khi đó, dì tôi đã qua đời từ hôm thứ Hai do những biến chứng Covid và chúng tôi đã chôn cất bà. Nhưng đến tận tối thứ Ba chúng tôi mới nhận được thông báo nhập viện - rõ ràng là chúng tôi trước đó đã không được liệt vào danh sách chờ của bệnh viện", Naseem chia sẻ trong uất ức.

Nhưng Naseem không phải là nạn nhân duy nhất phải hứng chịu thảm cảnh này. Trên toàn tiểu bang đang có sự chênh lệch rất lớn giữa nguồn cung vật tư y tế và số lượng bệnh nhân Covid 19 đang ngày càng tăng cao.

Gia đình của Bipin Chauhan, 78 tuổi, một cư dân của Ghodasar cũng là minh chứng rõ ràng cho hậu quả chết người của sự chậm trễ này.

"Ngay sau khi nhận thấy các triệu chứng của Covid-19, chúng tôi ngay lập tức gọi cho tổ chức y tế EMRI 108 để được giúp đỡ. Họ nói rằng chúng tôi hãy yên tâm chờ đợi. Chúng tôi đã chờ đợi, cho đến khi Bipin hoàn toàn tắt thở ngay cả khi chúng tôi tìm được bình dưỡng khí và giường bệnh ở các bệnh viện. Chúng tôi đã thực hiện những nghi lễ cuối cùng cho ông vào sáng ngày 25/4. Nhưng đến buổi chiều cùng ngày chúng tôi mới nhận được cuộc gọi để đưa bố tôi nhập viện nhưng tất cả quá muộn." Người con trai Alpesh nghẹn ngào chia sẻ.

Đáng tiếc thay, ngay cả những bệnh nhân không nhiễm Covid 19 cũng phải hứng chịu hậu quả này. Vinod Parmar, một cư dân của Sola đã mất bà ngoại do các biến chứng liên quan đến tuổi giàc cho hay "Sau khi hoàn tất việc hỏa táng cho bà, chúng tôi mới nhận được cuộc gọi để đưa bà đến bệnh viện, khoảng 20 giờ sau cuộc gọi đầu tiên," Vinod Parmar cho hay.

Tổ chức y tế EMRI cho biết mặc dù đã làm việc hết công suất nhưng hầu như không thể đáp ứng nổi nhu cầu quá lớn của người dân.

"Mọi người chưa hiểu rằng so với mức trung bình 3.000-5.000 cuộc gọi mà chúng tôi nhận hàng ngày thì số lượng bệnh nhân thực tế đã vượt qua con số 55.000. Hơn nữa, thời gian đến đón bệnh nhân và trở về bệnh viện của một xe cứu thương trước đây là 60 phút đối với khu vực thành thị và 90 phút đối với khu vực nông thôn nhưng giờ đây nó đã được tính bằng giờ ", một quan chức cấp cao cho biết thêm rằng họ quý trọng mạng sống của tất cả mọi người và đang cố gắng hết sức để người dân không phải chờ đợi lâu nữa". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem