Thanh Vân Hugo lần đầu thử cảm giác yêu người có vợ

Thứ bảy, ngày 17/08/2013 11:32 AM (GMT+7)
“Người ta nói đàn ông có vợ có sức hút riêng khó tả, nhưng đúc kết lại, nếu chọn con đường đi khác thường thì sẽ có kết cục không bình thường” - nữ diễn viên, MC xinh đẹp Thanh Vân chiêm nghiệm.
Bình luận 0

Đó là những gì mà Thanh Vân Hugo đúc rút được sau lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu say đắm một người đàn ông có vợ khi vào vai Gia Tuệ trong bộ phim “Hoa nở trái mùa”. Nhân vật Gia Tuệ là một cô gái thông minh, mạnh mẽ trong công việc nhưng lại yếu mềm về tình cảm. Cô vướng vào cuộc tình với Hưng (diễn viên Hải Anh), một người đàn ông đã có vợ và cũng là sếp của cô. Gia Tuệ mù quáng chấp nhận là người thứ ba, nhưng không biết rằng Hưng chỉ lợi dụng cô cả trong tình cảm và công việc. Đến khi nhận ra thì cũng là lúc Tuệ gần như đã mất đi mọi thứ quý giá trong cuộc đời.

img
Thanh Vân trong vai Gia Tụê và Hải Anh trong vai Hưng

Sau 7 năm mới trở lại với phim ảnh trong một vai diễn chính kể từ bộ phim truyền hình “Nhật ký Vàng Anh”, Thanh Vân tâm sự rằng “Hoa nở trái mùa” đã thổi bùng lên trong cô cảm giác muốn quay trở lại với phim ảnh và Vân đã đam mê, đầu tư cho vai diễn này rất nhiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết nếu vai diễn này nhận được phản hồi tốt từ khán giả thì cô mới tự tin bước tiếp con đường diễn xuất, nếu không thì sẽ dừng lại và chỉ tự tin phát huy khả năng của mình ở lĩnh vực MC truyền hình.

img

Bên cạnh nhân vật Gia Tuệ, “Hoa nở trái mùa” còn kể về mảnh đời đầy trắc trở của hai cô gái xinh đẹp khác là Nhật Hạ (diễn viên Lưu Đê Ly) và Hoài (diễn viên Thùy Dương). Cũng giống Tuệ, Hoài liên tiếp gặp những biến cố đau thương trong cuộc đời. Cô sinh ra trong gia cảnh khốn khó, cha mất sớm, mẹ đau ốm liên miên. Khi mẹ mất đi, Hoài còn bị một người quen đã từng giúp đỡ gia đình lợi dụng, cưỡng bức và thậm chí còn cướp cả đứa con của cô. Hoài chật vật xin vào làm tại một tạp chí thời trang và gặp Việt (diễn viên Mạnh Trường), một chàng trai tử tế. Việt đem lòng yêu mến Hoài, nhưng một mặt mặc cảm về quá khứ đen tối, mặt khác bị sự phản đối của gia đình Việt, Hoài gặp phải muôn vàn khó khăn để làm lại cuộc đời.

img
Thùy Dương trong vai Hoài

So với Hoài và Gia Tuệ, Nhật Hạ chẳng hạnh phúc gì hơn. Luôn mang trong lòng nỗi căm hận đối với cha và người mẹ kế khiến cô coi cuộc sống gia đình như địa ngục. Rồi trong chuyện tình cảm, Hạ cũng phải trả giá khi coi tình yêu chỉ là sự chiếm đoạt, sở hữu. Chỉ đến khi người cha mất đi, Nhật Hạ mới dần nhận ra những sai lầm của mình.

img
Lưu Đê Ly trong vai Nhật Hạ
Ba mảnh đời bất hạnh, ba cô gái xa lạ đã ngẫu nhiên gặp nhau. Có vẻ những nỗi đau, mất mát đã khiến họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, để rồi dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cú ngã tưởng chừng không thể vực dậy nổi. Ai cũng có thể vài lần vấp ngã, điều quan trọng là vực dậy thế nào sau những lần vấp ngã đó. Và đôi khi, sai lầm, đau đớn, mất mát cũng có những giá trị nhất định, khi nó là sự thức tỉnh để người ta biết yêu hơn những gì đã có và sẽ vươn tới. Đó là thông điệp bộ phim “Hoa nở trái mùa” muốn truyền tải tới người xem.

Dưới bàn tay của hai đạo diễn trẻ Khải Anh và Đức Hiếu, “Hoa nở trái mùa” - một bộ phim có chủ đề về tình yêu và giới trẻ không chỉ mang lại nhiều rung cảm, mà còn tập hợp được một dàn diễn viên trẻ đẹp, tươi mới. Bộ phim dài 20 tập do VFC sản xuất sẽ được phát sóng trong khung giờ chương trình Rubic (15 giờ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 24.8.2013.

Linh Khánh (Linh Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem