Cảm giác đầu tiên của anh ta khi đến đây là lạnh cả người, khi hầu hết căn hộ có người ở đều gắn điều hòa nhiệt độ chạy suốt ngày đêm.
Anh nhủ: "Thế mà VN lại bảo mới đạt ngưỡng thu nhập trung bình. Vậy là sao?".
Vào một căn hộ ở đây, anh càng ngạc nhiên hơn, nội thất toàn hạng sang cỡ vài trăm triệu, còn tivi, tủ lạnh, máy giặt... đều dùng hàng hiệu mới nhất và đắt nhất của các thương hiệu nổi tiếng. Vào bãi giữ xe, lại toàn ô tô đời mới bóng lộn giá cả tỷ đồng. Anh nghĩ: "Sống thế này thì người có thu nhập khá của các nước phát triển cũng không bằng".
Sau chuyến khảo sát sơ bộ ấy, anh ta trở nên yêu nước VN một cách kỳ lạ, xem VN như quê hương thứ hai. Anh quyết xin nhập tịch để làm một công dân VN có thu nhập thấp. Ngày được cấp quốc tịch Việt Nam, anh tự hào phát biểu: "Thà làm một người có thu nhập thấp như ở đây còn sướng hơn làm công dân hạng khá của cố quốc tôi gấp nhiều lần!".
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.