Thầy giáo
-
Thầy giáo Bùi Thanh Phú (38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là thế hệ thứ 5 trong gia đình có truyền thống đi biển và làm nước mắm tại làng Nam Ô. Với tình yêu quê hương xứ sở, anh quyết tâm phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống của gia đình.
-
Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) bắt học sinh lên bục giảng rồi liên tục tát, đá, lăng mạ nhiều học sinh trước cả lớp, khiến nhiều người bức xúc.
-
Một thầy giáo đã thách thức CSGT khi bị phát hiện vi phạm và tuyên bố: "Tao không sợ Covid" khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. Không chỉ thế, thầy giáo này còn có hành vi tát một học sinh lớp 4 ngay trong giờ học.
-
Năm 2020, giảng viên kinh tế Zeng Gang mượn 645 cuốn sách từ Thư viện Trùng Khánh, trở thành người đọc nhiều sách nhất của thư viện.
-
Người đàn ông không những không đeo khẩu trang, mà còn liên tục chửi bới CSGT. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi trên các hội nhóm, diễn đàn.
-
Ông là một nhà giáo nổi tiếng thời kỳ Nam - Bắc triều (Lê - Mạc phân tranh) với tính tình cương trực, mạnh mẽ cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam.
-
Ngày qua ngày, thầy “chắn gió, che mưa, gieo chữ” cho những đứa trẻ nghèo.
-
Với niềm đam mê gốm sứ xưa, một thầy giáo vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang đã sưu tầm rất nhiều món đồ vô cùng đặc biệt. Những hiện vật trong bảo tàng cá nhân này không phải đắt về giá trị hay niên đại, mà chúng có kích thước khủng xưa nay hiếm gặp.
-
Ông Q., giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã vào nhà trọ gặp nữ sinh lớp 10.
-
Một người thầy giáo viết chữ bằng miệng, dạy học miễn phí cho trẻ em, một người thầy tình nguyện làm cô nuôi dạy trẻ. Đó là những câu chuyện ấn tượng và đầy cảm xúc về tấm gương đẹp của những nhà giáo mà chúng tôi muốn gửi tới đọc giả nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.