The Voice Kids: Rớt nước mắt nghe cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh

Vân Nga Chủ nhật, ngày 27/07/2014 09:19 AM (GMT+7)
Cô bé mồ côi Huyền Trân khiến khán giả "Giọng hát Việt nhí" xúc động nghẹn ngào với câu chuyện đặc biệt của mình, qua tiếng hát đầy cảm xúc, da diết với gương mặt đượm buồn.
Bình luận 0

Clip: Giọng hát trong vắt của cô bé mồ côi lấy nước mắt khán giả The Voice Kids

Vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí đã chính thức khép lại với rất nhiều tiết mục ấn tượng của các giọng ca nhí. Có nhiều thí sinh đã khiến cho cả bốn vị huấn luyện viên bất ngờ với giọng hát đầy nội lực và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong đêm qua, tiết mục biểu diễn của cô bé mồ côi Lê Thanh Huyền Trân đã khiến các các huấn luyện viên và khán giả xúc động hơn cả.
img
Cô bé mồ côi Huyền Trần với "Còn tuổi nào cho em" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

12 tuổi, ở cái tuổi vô ưu vô tư nhưng Huyền Trân không giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác. Ngay ca khúc Huyền Trân chọn thể hiện cũng phần nào thể hiện những tâm sự từ đáy lòng mình.

Chọn ca khúc "Còn tuổi nào cho em" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bài thi cho mình, nhiều người tưởng rằng em sẽ không thể truyền tải hết thông điệp của bài hát khi giai điệu, cũng như ca từ đòi hỏi người hát phải có trình độ kỹ thuật và những trải nghiệm nhất định.

Nhưng ngay khi vừa cất giọng, Huyền Trân đã khiến tất cả những người có mặt tại trường quay ngỡ ngàng. Huấn luyện viên Cẩm Ly xúc động nhận xét: “Giọng hát con rất thánh thiện khiến cô cảm thấy tâm hồn thanh thản khi nghe. Cô cũng thích sự êm ả, đặc biệt là độ ngân dài và rất lạ của con”. Lam Trường ví giọng của Huyền Trân như dòng suối, chảy rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có những khoảnh khắc cuồn cuộn, mạnh mẽ trào dâng. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đánh giá giọng hát của Huyền Trân như "thoát tục" và thấu hiểu mọi sự đời. 

Trước sự thắc mắc về ngoại hình như ni cô của các huấn luyện viên, một đoạn clip của chương trình về hoàn cảnh của Huyền Trân càng khiến khán giả xúc động. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em được cô Cúc nhận nuôi từ khi vừa lọt lòng. Hai cô cháu sống nhờ vào việc nuôi cá trong một hồ nước gần nhà. Cô Cúc vốn là người tu tại gia, nên từ 5 tuổi, Huyền Trân cũng đã xuống tóc quy y. Cuộc sống đơn sơ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ khiến Huyền Trần có độ rung cảm với âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và đó cũng là lý do vì sao một cô bé ở độ tuổi 12 lại chọn thể hiện ca khúc già dặn "Còn tuổi nào cho em".

Dường như, em hát không phải chỉ vì muốn thể hiện hay đơn giản là trình diễn trong một cuộc thi mà em hát bằng chính trái tim, cảm xúc và những tâm sự chất chứa bấy lâu.

Chính điều đó đã khiến tất cả các huấn luyện viên quyết tâm giữ được cô bé về đội của mình. Tuy nhiên cuối cùng, cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang là sự lựa chọn cuối cùng mà Huyền Trần đặt niềm tin bước vào vòng Đối đầu. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem